nhìn ảnh mấy bác chụp đẹp quá, mình cảm nhận được sự bình yên và sự thoải mái mà ngày thường ở thành thị ít khi nào có được. cám ơn các bác đã chia sẻ.
Sương Sớm
Chúc Bình An
Cho em góp một tấm nhé.
Buổi sớm chinh phục đỉnh Pinhatt, nhìn xuống hồ Tuyền Lâm.
BB
Một tấm nữa nha các bác.
BB
Được sửa bởi samuelphilong lúc 09:45 PM ngày 17-07-2013
Topic ý nghĩa quá! Đôi lúc ta chạy vội vàng theo cuộc sống xô bồ bên ngoài mà quên đi những thứ bên cạnh. Cứ cắm mắt chạy miết, chạy miết...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)