Chủ nhật, dậy sớm , sáng chạy vào Langbian xem có gì hay ho.
Nhà thờ Langbian vẫn như mọi ngày, quá quen, không hứng chụp.
Loanh quanh qua tiệm thổ cẩm, gặp anh bạn người Anh, hóa ra hai vợ chồng đi chơi, thế là nhập băng. Đang ngồi 8, thì có hai vợ chồng người nước ngòai cùng hai bé gái xinh ơi là xinh. Quen miệng, mình cứ say Hi. ( tiếng Anh biết mỗi nhiêu đó,,haha) nhỏen miệng cười chưa dứt thì xém tí méo miệng vì giọng con bé nhỏ xíu " Chào chúuuuuuuu"
Xém lăn xuống ghế. hic ( vợ Việt hay chồng Việt thì còn hiểu, đàng này,,,hai vợ chồng Pháp)
Bé con đây ạ.
Ôi chao là xinh
Chuyện trò 1 lúc, hóa ra họ ở Dalat đã 1 năm, bé con 3 tuổi tiếng Việt nghe hiểu hết, nhưng nói chưa "giỏi" , còn bé chị 6 tuổi, càng làm bất ngờ hơn.
K: Con tên gì
bé chị: Dạ con tên Kayrian
K : mấy tuổi rùi
Bé chị : Dạ 6 tuổi 2 tháng ( huhu,,,sốc)
K: Con đi học chưa
Bé chị: Dạ, lớp 1a1 trường Lê Quí Đôn ....( móa ui)
Bé chị đây
,hic, nói với bố mẹ tiếng Pháp, bà bán hàng thổ cẩm thì tiếng Việt, quay qua chúng tôi lại dùng tiếng Anh .
Xin phép hai vợ chồng , tôi chụp 1 số ảnh các bé, xinh lắm cứ để chúng tự nhiên,
Ống kit 18-55 , iso800 (wen)