coi đi coi lại vẫn thấy phê :D:D:D
hic, chụp đẹp và hay quá. hậu kỳ cũng tốt nữa. đến khi nào em mới đủ trình như thế này trời.
bác chủ chia sẻ thông số và cách chụp được ko. em thấy ảnh thiếu sáng, nhưng lại rất nét, hay là nguyên gốc sáng, nhưng bâc hậu kỳ cho tối đi.
Hóng tin bác
nhìn những hình ảnh bạn chụp mình thấy nhớ bà nội mình quá, bà mình mất ngày mình còn nhỏ xíu à :(
I love Capricorn
Cảm ơn bác đã ghé coi, thực cách chụp thì cũng không có gì cao xa lắm bác ạ em cũng chụp bình thường như mọi người thôi, em chụp vào mùa đông ngoài Bắc, về ánh sáng thì em dùng Photoshop và Lightroom sử lý hậu kỳ bác ạ,
Các bước em làm
- chụp thì thông sô 1/15 sec. F 3.8. (trời mùa đông anh sáng rất yếu em chụp bằng D90 lens kit)
anh gốc (
- đầu tiên em dùng Ps tút sơ da và nhưng hạt...
- Ctrl + U giảm Saturation của Red, Green, Blu, Cry. Save lại và
- làm làm nét và làm sáng nhưng vùng như còn mèo và nhừng vùng tiền cảnh bằng công cụ Dodge Tool
- Chuyển qua Lighroom, về Lightroom thì em cũng không dành lắm nên cứ chọn tone màu "Color Creative Cold Tone"
rồi những thanh trượt của các kênh màu thấy được thì thôi chứ em cũng không nhớ là mình kéo những gì bạc ạh
đa tạ các bác ghé thăm
Rất đẹp rất có hồn bác ạ, nhìn ảnh của bác e lại nhớ bà nội e^^!
Hình rất ý nghĩa! Còn nữa ko bác!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)