Hơn 200 tay máy tác nghiệp ở lễ hội đua bò bảy núi 2012, có nhiều Bác mang D700 và đều lập luận giống nhau: không nên lên đời D800 vì độ khử nhiễu sẽ không thể bằng D700, số điểm ảnh quá cao đến 36 chấm là không cần thiết, vì chơi ảnh chỉ cần 12 chấm trở lại là tốt rồi đâu có in ấn gì đâu mà cần khổ lớn, nếu đổi thì phải thay cả dàn máy tính đang có vì phải cấu hình mạnh mới chạy nổi, rồi phê phán độ bền..và nhiều nữa...nói chung là "chê" D800 không thể bằng D700!!!
Những nguyên nhân để "chê" D800 nói trên không do kỹ thuật của nó, chỉ đơn thuần nhìn ở góc độ người dùng, nên không ngăn được mọi người thêm tò mò, tim hiểu coi tại sao các Bác này lại phán mạnh như vậy. Thực sự D800 có tệ lắm không?
Vừa mượn được con D800, đến VIC mượn tiếp lens 28-300 VRII để thử vài tấm, rồi vòng qua toà nhà Vincom A mới khai trương, cố chụp với iso cao bằng ống fix 50 và 16-35/4 không đèn flash để hiểu thêm khả năng của D800 mà các Bác ấy chê nhiều.
Kết quả sơ bộ, D800 không đến nổi tệ lắm các Bác ơi. Tất cả đều chụp ở chế độ auto có sẵn ở máy chỉ thay tốc, khẩu và iso theo ý thích tìm hiểu.
ISO 400:
ISO 500: