Bye Bye
Bye Bye
Được sửa bởi The Old Man lúc 09:32 PM ngày 25-10-2013
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Kể ra cao tuổi như bác rồi mà còn vác tạ đi tập như vậy thì theo em (cháu xin mạn phép xưng em vì theo cách xưng hô trên vnphoto ạ - or k thì cháu xin edit lại) không tốt tí nào cả bác ạ, cao tuổi xương dòn lắm.
Trước hết em cũng xin KT3 cho CA khu vực 1 tẹo để tránh bị các anh í giữa đêm khuya BAN.
Kẻ tạm trú: Bé Tom
Tuổi: 30 cái xuân thì...
Tình trạng cư trú: đang xin KT3 đợi Già Tom die - em xí phần thừa kế
Quê quán: Việt Nam gốc bự
Gia cảnh: đang iu vài ba cô, có cô nói cũng có 2 vạch rồi...nhưng em vẫn chờ để test ADN
Sở thích: Sắm đồ khủng để cua xìtin đẹp,
Nghề nghiệp: Sinh viên năm 1 khóa nhiếp ảnh cơ bản
Sở trường: chém gió không mệt
Sở đoản: Dể tủi thân, tự ái khi không có gái theo.
Tật xấu:...cái này thì em chửa tìm ra..hớ hớ....
Em cũng có vài í kiến nhỏ mọn về gửi Già Tom ạ.
1. Già nên để lại gear ấy cho con cháu xài (ví dụ cho tặng thì càng tốt) quay trở về với hoa lá cây cỏ cho nó nhẹ nhàng, chứ Già cứ vác máy đi chụp hotgirl, nhất là cứ chụp nux cho hotgirl thì hại não lắm...tổn thọ, chít sớm.
2. Dạo ni đất đai VN có suy thoái nhưng còn đắt lắm, đo lệch có 3cm đất thôi mà suýt uýnh nhau mẻ đầu đó Già ạ, nên cái chuyện Già đi xin đất dựng lều...hy vọng Già phải gốc bự lắm.
3. Nếu dựng lều mà chưa xin cấp phép quy hoạch là xe của TTXD đến hốt luôn lều của Già đi đấy, nên theo em thôi thì Già cũng đã già rồi, già có gì vàng bạc quý báu già cứ giao cho tụi con trẻ, tụi em, vừa nhanh tay, nhanh chân chung chi đẹp với làng xóm láng giềng may ra thì sẽ giúp Già được vui chơi thanh thản tuổi già mà cơ bắp đỡ phải đau nhức sau này thì có luôn 1 chỗ an cư Rest in Peace cho iên bìh.
4. Già có quen CA thì cho phép em (Bé) đăng ký được tạm trú cùng với ạ, (Bé) dạo này bơ vơ vì giá cả leo thang, tiền nhà trọ tăng chóng mặt mà (Bé) thì lỡ dại theo mấy bác ở đây chạy đua vũ trang cho bằng anh bằng em nên móm quá...hix
Chân thành cám ơn Già nhé....hihi
AE1-Program, lạch cạch, xoay xoay...mãi mà chả nét.
Sglens.com.vn
Chúc Bình An
Bác TOM chuyển qua LEICA hay NEX cho nhẹ đi bác ơi ^^
5D3 + 6D + 24-70 m2 + 70-200 m2
Gopro 3+
Fuji 90 mini NEO
Bác viết duyên lắm! Nhưng bác sai chính tả hơi nhiều..
hiếp ảnh gia
Bác có cái nhìn tinh tế lắm, em cũng thấy vậy nhưng ở VN ăn uống kham khổ không được sức khỏe như bác nên không vác nổi đá. Bạn Photoraper ơi, tớ mổ cò nhiều lúc cũng gõ lộn phím, có sai vài lỗi chính tả cũng làm biếng gõ lại, bác Tom sống ở Mỹ, kệ vài lỗi chả sao, đọc còn dễ hiểu hơn Tao Đàn (Tao Đàn là Đàn Bà cách hiểu của già Tom). Box tán gẫu lâu nay sóng lặng gió êm, bác đến cắm dùi tốt quá nhưng nghe đâu dự báo thời tiết sẽ có áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão. Bác cắm cọc lều cho chắc vào kẻo bay cả người lẫn lều xuống ao. Ở VN không có đội cứu hộ đâu.
Thấy tiêu đề tưởng là bàn luận về bài Rock's favorite của mình là "Uncle TOM's cabin" của nhóm Warrant nên vào xem, hóa ra không phải, hihi. Nhưng cũng ủng hộ bác Tom và chúc bác có nhiều niềm vui với nhiếp ảnh.
Chú Tom cho cháu thi thoảng ghé vào xin chén nước với bát cơm nhé. Cháu e là chú chỉ dựng được cái lều tranh thôi ạ, ai tặng chú gạch đá để xây nhà bây giờ
Em vẫn tìm đọc các còm men của bác Tôm già trong các topic gần đây. Rất dí dỏm, tinh tế, nhẹ nhàng, sâu sắc. Đôi khi cũng đâm ra trò trong sự hài hước và có nhiều lúc gợi ý rất tinh tế cho lớp trẻ ở nhà.
Cám ơn bác và chúc bác tiếp tục dùi ngòi bút, ý lộn bàn phím cho sắc bén nhá
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)