Tình cờ em đọc trên vnexpress mà choáng với các đồng chí con... trời này:
Nguồn: http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/d...t-2235677.html
Đọc xong, nghĩ lại, tự nhủ không biết khi nào ta mới được như chúng?
Tình cờ em đọc trên vnexpress mà choáng với các đồng chí con... trời này:
Nguồn: http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/d...t-2235677.html
Đọc xong, nghĩ lại, tự nhủ không biết khi nào ta mới được như chúng?
Chuyện bình thường thôi mà bác, chúng có tiền, chúng có quyền, còn ta thì... ước mơ =))
NIKOTAXIAN
Cuộc sống là thế mà!
Bọn nó có cha mẹ thừa tiền, nên bọn nó đòi hỏi, cha me chiều chuộng bọn nó ... Sau này bọn nó nên hay hư là chuyện của cha mẹ bọn nó.
Còn ta, ta có quyền ước mơ, ta có quyền nổ lực kiếm tiền và dạy dổ con cái nên người.
Chúc Bình An
Có khi đây là lớp học chụp ảnh các bác ạ.
Em nghĩ đây là một nhóm HS chuyên về môn năng khiếu nhiếp ảnh.
Cho nên thấy cũng bình thường thôi mà.
Đang phấn đấu đây ạ !
khoảng cách giàu nghèo của TQ bây giờ cũng là 1 vấn đề nan giải.
Ở VN ta cũng thế thôi.
QUAY ĐẦU LÀ BỜ...AI NGỜ LÀ BIỂN
Xời...giàn máy mấy em í cầm là muỗi mà, 1 em Ferrari này á, mua vài tá các bác ợ...hế hế
Chả nhé các bắt mấy em ấy (có dư tiền) khi đi chơi chỉ đc quyền cầm máy compact thôi seo...hế hế..
AE1-Program, lạch cạch, xoay xoay...mãi mà chả nét.
Sglens.com.vn
mấy em nhỏ đang tuổi phát triển cứ mãi đeo máy to thế này nhớn chút có nguy cơ đau vai gáy...hê hê
cho thuê phòng chụp ảnh.
Cũng có thể đây là lớp đang học môn ngoại khoá về chụp ành nhưng có lẻ trường giàu nên trang bị toàn máy và ống kính đắt tiền; nhớ hồi học đại học em có học môn chụp ảnh nhưng thầy hướng dẫn chỉ mang cái máy phim gì đó (do bé quá nên không nhìn rỏ), cả lớp châu đầu vào xem... :-))
Tự do luôn có nhiều ưu điểm...
Mới xem xong, em cũng choáng thật sự, không thể nghĩ là bọn trẻ lại được cha mẹ trang bị máy móc như thế ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)