Trang 82 / 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 3272808182838492132 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 811 đến 820 / 1504

Chủ đề: Tây Bắc. Đất và Người

  1. #811
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    Quote Được gửi bởi Linh Nhu Khoa View Post
    Không bác à. Nhưng em để ý thấy bác í hay lẻn đi đâu mất, không biết sao nữa... :D

    ************************************************** **************

    #1.221 - Trên Hàm Rồng - Sapa

    @-LNK: Em đi Hàm Rồng - Sa Pa chả có tấm nào như thế này cả (chắc tại em không dám ngắm hoa). Nay ngắm nhìn hoa của bác bỗng thấy sao đẹp thế.
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

  2. #812
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Cảm ơn Bác @Quangduy nhé.

    ------------------

    #1.227 _ Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang



    #1.228 _ Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  3. #813
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Phó Bảng là thị trấn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đã có thời, thị trấn này được lấy làm trung tâm (thủ phủ) của Đồng Văn (theo tìm hiểu cá nhân). Ở Phó Bảng, tập trung chủ yếu là người Hoa, người H’Mông sinh sống với khoảng 500 nhân khẩu. Chính sự quần cư về mặt văn hóa này đã tạo nên một nét rất riêng cho Phó Bảng. Dân cư ở đây sinh sống chủ yếu bằng việc làm nương rẫy, chăn nuôi, buôn bán lặt vặt, dệt và một vài nghề thủ công khác.
    Thị trấn Phó Bảng được một con đường bao quanh và chia thị trấn thành hai khu phố. Hai bên đường thị trấn là những mái nhà trình tường nằm nối nhau lặng lẽ, yên bình. Sắc cổ của thị trấn như được phảng phất qua những bức tường đất nhuốm vàng và những mái ngói xám đỏ phủ đầy rêu phong trên nền núi đá mờ sương.

    #1.229 _ Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang



    #1.230 _ Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang




    #1.231 _ Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  4. #814
    Nhân bác Quỷ đang giới thiệu về Phó Bảng em cũng xin góp hình. Chỗ này em chụp ở cách trung tâm thị trấn PB mấy cây, ngay gần cửa khẩu Phó Bảng. Ngôi làng này tên gì em cũng ko biết lúc vào chỉ có trẻ con và ng già ở nhà nên ko ai biết tiếng Kinh.

    #1232

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1233

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1234

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1235

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1236

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1237 Các hộ dân vẫn treo bằng khen trước cửa nhà. Niềm tự hào của người dân tộc.

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1238 Lưu niệm 1 tấm

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

  5. #815
    Trẻ em ở Phó Bảng

    #1239

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1240

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1241

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1242

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1243

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

    #1244 Giống nhau quá các bác

    Pho Bang, Dong Van, Ha Giang by E.D.T, on Flickr

  6. #816
    Tham gia
    25-05-2013
    Bài viết
    48
    Em đi Tây Bắc nhiều lắm rồi mà nhìn ảnh các bác mới thấy nó đẹp như thế này, đúng là phải có cái góc nhìn vị nghệ thuật chứ ko thì nó cũng phí cái máy ảnh đi

  7. #817
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Cảm ơn Bác @Justinbe. Ảnh của Bác chia sẻ luôn làm cho topic thêm phong phú và đa dạng. Xin cảm ơn sự quan tâm và nhiệt tình của Bác.

    ----------

    Cảm ơn Bác @AlexandreCiskob đã ghé thăm, chia sẻ cảm xúc và khích lệ.
    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  8. #818
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Tôi rất thích những gam mầu đặc trưng ở Phó Bảng, những gam màu đầy hoài niệm và nhuốm màu thời gian. Và ngay cả trong cái góc khuất của hoài niệm ấy, tôi đã nhìn thấy ánh sáng của hiện thực: "ngô", rất nhiều ngô. Màu sắc của thứ lương thực chủ đạo trên vùng cao này càng làm phong phú thêm cho những gam màu đặc trưng của Phó Bảng.

    #1.245 _ Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang




    #1.246 _ Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang



    #1.247 _ Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  9. #819
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Bác @justinbe "ăn ảnh" quá!

    Ngô của bác @Quỷ để thế không sợ chuột ạ?

    #1248 - Tú Lệ - Văn Chấn - Yên Bái

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  10. #820
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Quote Được gửi bởi quangduy View Post
    Ngô của bác @Quỷ để thế không sợ chuột ạ?

    #1248 - Tú Lệ - Văn Chấn - Yên Bái

    Cảm ơn Bác @Quangduy.
    Thưa bác, đồ đạc, vật dụng và lương thực trên này để bên ngoài "vô tư" ạ. "Chuột" hả bác? Ít lắm bác ạ.

    -----------

    Nhà ở Phó Bảng với những bức tường bằng đá xếp, với những bức trình tường đẹp như trong truyện cổ. Khu phố cổ với tường đất và cột kèo bằng gỗ đã bóng lên vì thời gian, mái ngói âm dương sẫm màu sương gió, giấy bản màu dán trên tường, trên cửa đã phai đi qua mỗi độ xuân về.
    Cứ mỗi độ đông về, thị trấn cổ ấy như bị nhấn chìm trong cái lạnh buốt giá và mịt mù sương núi, trong sự khắc nghiệt của thời tiết và đất trời. Cũng có lúc, bừng lên trong sự ấm áp của nắng mai, của những bước chân vội vàng đi nương lên núi, của những ruộng hoa hồng, hoa ly rung rinh trong gió, hay tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ con nơi góc bản.

    #1.249 _ Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

Trang 82 / 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 3272808182838492132 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •