@-khaivinh1: Không hiểu sao cứ nhìn các bức phơi sáng là em lại thấy mê mẩn. Màu sắc đẹp và ảo bác ạ.
@-quangduy: Solo theo kiểu cổ điển chắc bây giờ không còn mượt nữa rồi. Thứ nhất là lâu lắm rồi em không luyện thể loại này, thứ hai là già rồi nên các khớp bị khô cứng đành chịu. Bây giờ em chỉ có thể vừa "bật bông" (hay còn gọi là quạt chả) vừa "ngêu ngao" để phục vụ bác thôi (nhưng vẫn còn Romantique chán. He! He!)
Hiện tại em đang rất bận (do chỗ em có Sếp mới) bác nỡ lòng nào lại cho em uống "thuốc chuột" thế này. Nhìn vừa phê vừa "cay" vì lâu rồi không được đeo ba lô sau lưng.