Trang 89 / 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 3979878889909199139 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 881 đến 890 / 1504

Chủ đề: Tây Bắc. Đất và Người

  1. #881
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Quote Được gửi bởi meodihia View Post
    @-quangduy: Hình như Full Frame nó "khác" với Crop bác nhỉ? Em thấy nó rộng hơn, của em đít lùi sát cổng mà chỉ được như vậy.
    Vâng, tiêu cự 24mm đó bác ạ! Nếu có tiêu cự 16mm thì chắc còn phê hơn!

    Em có ảnh khác chụp gần hơn:

    #1326 - Sà Phìn - Đồng Văn - Hà Giang

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  2. #882
    Tham gia
    09-04-2013
    Bài viết
    16
    Các bác ơi, mình chuẩn bị đi SAPA vào tháng 8...có ai đi rồi xin giới thiệu chổ nào chụp đẹp ở SAPA nghen ...
    Được sửa bởi kikikuku lúc 05:45 AM ngày 06-07-2013 Reason: z

  3. #883
    Tham gia
    03-07-2013
    Location
    Biển ...
    Bài viết
    594
    Tks Meodihia nhiều nha. Tây Bắc quá quen thuộc với mình nhưng lại rất ít hình ảnh :D

    #1327


    Mây của Muathu179, trên Flickr

  4. #884
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    Quote Được gửi bởi kikikuku View Post
    Các bác ơi, mình chuẩn bị đi SAPA vào tháng 8...có ai đi rồi xin giới thiệu chổ nào chụp đẹp ở SAPA nghen ...
    @-kikikuku: Chào bác! Nếu bác lần đầu tiên lên Sa Pa thì cứ loanh quanh ở thị trấn cũng được. Còn muốn khám phá thêm bác cần phải có quỹ thời gian, tối thiểu là 2 ngày ở trên đó. Sau khi thăm thú Nhà thờ, lên Hàm Rồng, thác Bạc, cổng trời... (tại thị trấn) bác có thể thuê xe máy đi tiếp tới các xã xung quanh (tất nhiên là có rất nhiều cái để lại ấn tượng tốt) như: San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào, Sa Pả, Trung Chải... nhìn chung là rất tốn thẻ nhớ. Chỉ có điều, nếu là em, em sẽ không chọn tháng 8 để lên Sa Pa. Đã thích chụp ảnh thì đợi đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 hoặc mùa vào nước cuối tháng 5 chắc không muốn về. Chúc bác sớm đạt được ước nguyện!
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

  5. #885
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    Em quay trở lại với cao nguyên đá đây ạ.
    Chưa hết cảm xúc với Sà Phìn thì Lũng Táo đã hiện ra trong tầm nhìn của chúng tôi. Một cảm giác lạ pha lẫn chút ngạc nhiên khi thấy mình như đang đi trên đỉnh các ngọn núi. Cái nắng như được "tãi" xuống làm cho khung cảnh nơi đây trở nên rực rỡ hơn. Chỉ có một khoảnh đất mà chúng tôi mãi không rứt ra được. Mong sao thời gian trôi thật chậm để có đủ thời gian cảm nhận, chiêm ngưỡng những tuyệt tác của cuộc sống tại nơi đây.



    Đoạn dạo đầu ở Lũng Táo.

    #1.328


    #1.329


    #1.330


    #1.331
    Được sửa bởi meodihia lúc 11:43 PM ngày 06-07-2013
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

  6. #886
    Tham gia
    27-01-2013
    Bài viết
    1,484
    Lâu rồi em mới trở lại topic, góp với các bác 1 tấm ở Mèo Vạc - Hà Giang

    1.332

  7. #887
    Tham gia
    03-07-2013
    Location
    Biển ...
    Bài viết
    594
    Vào đây xem ảnh nhớ HG quá, không biết lúc nào em mới trở lại nơi đây. Tạm thời up ảnh Sapa vậy các bác nhé
    #1333 - Cô bé dễ thương ở Ô Quy Hồ

    Bé yêu của Muathu179, trên Flickr

  8. #888
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    Quote Được gửi bởi khaivinh1 View Post
    Lâu rồi em mới trở lại topic, góp với các bác 1 tấm ở Mèo Vạc - Hà Giang

    1.332
    @-khaivinh1: Lâu rồi mới thấy bác ghé thăm. Thời tiết đẹp quá bác nhể, em hiếm khi gặp được tiết trời như thế.

    Quote Được gửi bởi Mùa Thu View Post
    Vào đây xem ảnh nhớ HG quá, không biết lúc nào em mới trở lại nơi đây. Tạm thời up ảnh Sapa vậy các bác nhé
    #1333 - Cô bé dễ thương ở Ô Quy Hồ

    Bé yêu của Muathu179, trên Flickr
    Rất chân thật và đời thường. Nhìn bé đáng yêu quá.
    Được sửa bởi meodihia lúc 03:46 PM ngày 08-07-2013
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

  9. #889
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    Trên con đường chạy xuyên qua Lũng Táo chúng tôi bắt gặp mấy nóc nhà lô nhô dưới thung lũng tự nhiên cảm thấy bồi hồi như người đi xa lâu ngày trở về. Cũng chỉ có mấy nóc nhà đó thôi mà bần thần mãi mới dứt đi được. Thật là lạ và cũng thật đẹp.

    #1.334


    #1.335


    #1.336


    #1.337
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

  10. #890
    Tham gia
    27-02-2013
    Bài viết
    922
    E xin góp vui với box( ảnh ko được đẹp ạ). Tây Bắc - mảnh đất luôn nhiều cảm xúc với e.
    #1.338 Bản Dền -Sapa


    #1.339

Trang 89 / 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 3979878889909199139 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •