Trang 4 / 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 1504

Chủ đề: Tây Bắc. Đất và Người

  1. #31
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Em chúc mừng bác QRX với topic mới cùng những hình ảnh Tây Bắc thật đẹp, thật mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm. Em ở xa Tây Bắc quá, biết bao giờ mới được đặt chân đến vùng đất thanh bình này.

    À, khi nào có ảnh hoa mận Tây Bắc bác up lên cho em xem với nhé, em đặc biệt yêu những cánh hoa rừng nơi này (chết thật, bệnh "yêu hoa" ngắm vào máu em rùi hay sao ấy, qua nhà bác cũng đòi xem hoa, sorry bác nhé :D)

  2. #32
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Em chúc mừng bác QRX với topic mới cùng những hình ảnh Tây Bắc thật đẹp, thật mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm. Em ở xa Tây Bắc quá, biết bao giờ mới được đặt chân đến vùng đất thanh bình này.

    À, khi nào có ảnh hoa mận Tây Bắc bác up lên cho em xem với nhé, em đặc biệt yêu những cánh hoa rừng nơi này (chết thật, bệnh "yêu hoa" ngắm vào máu em rùi hay sao ấy, qua nhà bác cũng đòi xem hoa, sorry bác nhé :D)
    Xin được cảm ơn Bác @Tao_xanh nhé. Cảm ơn Bác về sự cảm nhận và đồng cảm.
    Em sẽ cố gắng (nếu có thể) mang hoa mận và cả hoa đào nữa để Bác thưởng ngoạn ạ. Nhưng có lẽ phải vào dịp Tết Nguyên đán, Bác ạ. Em sẽ cố gắng thu xếp lên Đồng Văn để rước về.
    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  3. #33
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    #17 _ Những con sóng xanh (Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái)



    #18 _ Thác Bạc (Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái)

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  4. #34
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Ba tháng thấm thoắt qua nhanh, giờ này đã là tháng mười, khắp Mù Cang Chải nói chung và Cao Phạ nói riêng chìm trong sắc vàng của lúa.

    #19 _ Mùa thu ở Cao Phạ (Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái)

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  5. #35
    Tham gia
    28-09-2011
    Bài viết
    15
    Quote Được gửi bởi QuyRauXanh View Post

    #19 _ Mùa thu ở Cao Phạ (Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái)

    Tòa nhà hai tầng giữa hình là trường phổ thông cơ sở của xã. Chếch sang trái có con đường màu vàng nhạt dẫn lên núi, nơi có bản Lìm Mông
    MIẾNG PHO MÁT CHO KHÔNG, CHỈ CÓ Ở TRONG BẪY CHUỘT

  6. #36
    Tham gia
    27-06-2008
    Bài viết
    219
    QuyRauXanh: đúng rồi, đi ké đoàn HTCL
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

  7. #37
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    Quote Được gửi bởi ngao5 View Post
    Tòa nhà hai tầng giữa hình là trường phổ thông cơ sở của xã. Chếch sang trái có con đường màu vàng nhạt dẫn lên núi, nơi có bản Lìm Mông
    @-ngao5: Bác làm ơn cho em hỏi: Thế cái bản phía trước ảnh là bản gì ạ?
    Mạn phép bác QRX cho em làm quả toàn cảnh.

    #20_ Một góc Cao Phạ trong nắng.

    Được sửa bởi meodihia lúc 03:02 PM ngày 13-10-2012
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

  8. #38
    Tham gia
    28-09-2011
    Bài viết
    15
    Quote Được gửi bởi meodihia View Post
    @-ngao5: Bác làm ơn cho em hỏi: Thế cái bản phía trước ảnh là bản gì ạ?
    Mạn phép bác QRX cho em làm quả toàn cảnh.

    #20_ Một góc Cao Phạ trong nắng.

    Thưa bác Mèo
    Cái bản giữa hình là bản LÌM THÁI, phần đông người Thái sinh sống, cũng là theo phong tục họ thích gần suối
    Có phải các bác đỗ, và xuống xe ở trường học không?
    Các bác đi chụp dọc theo những căn nhà của người Thái, dọc theo suối. Chỗ này vừa đổ bê tông, và cuối chỗ đó có một con đường đất đỏ dẫn đến bản LÌM MÔNG, nhưng cũng xa đấy, dốc và lầy về trời mưa
    Trường học nằm trên đất bản Lìm Thái (thuộc xã Cao Phạ) Trẻ con hai dân tộc Thái và Mông học chung tại trường , và ngôn ngữa giao tiếp là tiếng Việt (đối với các em là ngoại ngữ)
    Có hai trường, một ngôi nhà hai tầng, và ngôi nhà một tầng chỗ các bác quay xe đó.
    Được sửa bởi ngao5 lúc 04:30 PM ngày 13-10-2012
    MIẾNG PHO MÁT CHO KHÔNG, CHỈ CÓ Ở TRONG BẪY CHUỘT

  9. #39
    Tham gia
    02-03-2011
    Bài viết
    197
    Phụ thêm các bác:








    Được sửa bởi quang8.3 lúc 04:37 PM ngày 13-10-2012
    Chụp mãi vẫn xấu.

  10. #40
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Mới đó là mùa đổ nước, mà nay đã tới mùa gặt. Thế mới biết, mới thấm thía về thời gian trôi đi.
    Toàn xã Cao Phạ như được khoác một tấm áo mới - vàng ruộm. Xét về màu sắc, có lẽ khỏi phải bàn cãi về sự có mặt của một mùa thu rất đẹp trên mảnh đất này. Không gian thật yên tĩnh, đến độ có thể nghe rõ tiếng bầy trẻ nô đùa và tiếng róc rách của con suối chảy vòng vèo qua bản làng vọng lên.

    #23 _ Sắc thu (Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái)



    #24 _ Tranh họa đồ? (Cao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái)

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

Trang 4 / 151 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •