Bộ hình này rất đẹp!
Bộ hình này rất đẹp!
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Cảm ơn Bác Quỷ đã cho Em đi du lịch theo Bác bằng hình...
Với Em, ảnh của Bác lúc nào cũng có nét đẹp rất riêng, rất cuốn hút....
Tinh Compact...!
Xin được cảm ơn Bác @Tom đã cho cảm nhận.
Chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe.
(Em hay online muộn, mà cứ vào tìm "Khẩu độ của dân MA" là ruột gan lại réo lên, Bác ạ :D )
---------------
Cảm ơn Bác @Kimtuyet về sự quan tâm và ủng hộ ạ. Sự cổ vũ của bác làm em thêm tự tin.
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
Kể cũng không ngoa, khi nhiều người nói rằng Tây Bắc – đó là sắc màu. Đúng vậy, một thế giới màu sắc phong phú của thiên nhiên và cuộc sống, do chính mảnh đất và con người ở đây tạo nên. Thật đáng để khám phá và hưởng thụ sự cảm nhận.
#6 _ Bức tranh về màu sắc (La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái)
#7 _ Sắc màu cuộc sống (La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái)
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
Hôm nay mới biết Bác mới có một ngôi nhà mới thật Chan Chứa Tình Quê Hương và Dân Tộc.
tôi định mang ít quà... nhưng không rỏ có hợp lệ vói Tiêu Đề của topic hay không.
Chuyến VN vừa rồi GD tôi có đi Sapa với @OngBom và @QuangDuy. Khi về thì đi theo Cung Đường "Tú Lệ và MCC" (?). Tôi không rỏ nên không biết có phải thuộc Tây Bắc không ... Nếu phải thì tôi chắc là sẽ góp vài tấm cho Vui Cửa Vui Nhà .... Bác nhá ?
Cảm ơn Bác đã chia xẻ ( sai chính tả theo cách viết hiện nay... nhưng quen rồi .... các Bác không cảm nhé ... ) những bức ảnh rất đẹp ạ.
Thân,
KGP
ảnh của bác đậm chất Tây Bắc quá.chúc mừng bác
ảnh đẹp quá, máy ảnh gì vậy bạn?
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
Em cũng đã được đặt chân lên vùng Tây Bắc, quả đúng như bác QRX nhận xét: Nói đến Tây Bắc, là nói đến cái tình người và đi cùng với nó là các sắc màu, các nét vẽ đã được thiên nhiên và con người nơi đây tạo ra. Nếu được đến đây dù chỉ một lần, chắc mỗi người trong chúng ta chẳng bao giờ có thể quên được "Đất và Người" vùng Tây Bắc.
Mạn phép bác QRX được góp vào Topic một vài khung hình về sắc màu cuộc sống, nơi mà để có được nó mồ hôi và máu của bà con nơi đây đã phải đổ xuống cho mùa vàng mãi quyến rũ "những bước chân lang thang".
#8- Các cung bậc của sắc màu và những đường cong quyến rũ (La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái)
#9- Túp lều trong mơ
Được sửa bởi meodihia lúc 12:06 AM ngày 12-10-2012
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)