Lâu lắm rồi mới ghé lại nhà Táo.
Lâu lắm rồi mới ghé lại nhà Táo.
# 309
chụp bằng mắt
Na.Photo
Tặng cả Na, cả Táo! : )
#310
Được sửa bởi la lune lúc 10:30 AM ngày 14-08-2014 Reason: Đã sửa số TT ^^
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
chụp bằng mắt
Na.Photo
Thân tặng cả nhà
#341 :
Bongdem by trghieu2002, on Flickr
Được sửa bởi duahau02 lúc 11:06 AM ngày 02-06-2014
D750 + D700 + vài cái lens
@Chị Lune: em cảm ơn lời chúc của chị, khung cửa trong #308 thật mơ màng và êm đềm, ngắm đã thấy bình an. Thêm lọ dâu tằm đầy nắng trong #340 nữa thì tràn đầy năng lượng luôn chị ơi : )
@Na: #309 là màu hoa của nhung nhớ, hoài niệm, hay quá!
@Bác hientv: cảm ơn bác đã ghé thăm và gửi tặng nụ hồng rất đẹp ạ
@Bác duahau341: ánh sáng huyền diệu đẹp quá bác ơi. Cảm ơn bác nhe
#314
You light up my life by RedLantern Photography, on Flickr
#315
Nice today! by RedLantern Photography, on Flickr
PS: Chị Lune đánh số "ăn gian" quá nhe
@Táo: Chị sửa rồi nhé, hồi gì Duy chỉnh hoài!
#316
[
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Topic này của Táo Xanh thật hay và thật khó , cô rất thích và xem topic này của Táo Xanh lâu rồi , nghệ thuật sắp đặt đúng là rất khó , sắp làm sao cho đúng bố cục , vật đi theo vừa đủ và mang một tí thơ mộng .... đơn giản mà vẫn đủ , lại còn ánh sáng , góc chụp nữa , Táo xanh đã làm được điều đó , cô rất phục luôn , hôm nay có một bức hình thấy cũng "hơi hơi" giống nghệ thuật sắp đặt của Táo Xanh nhưng hơi khô khan và trông không được lãng mạn như hình của Táo Xanh cũng nhưng xin rinh qua góp vui với Táo Xanh nhé Táo Xanh ...
Có ý kiến gì cho cô xin để học hỏi nha ,Thanks
Được sửa bởi flowers lúc 07:58 PM ngày 28-08-2014
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)