Không có hoa thì mới Táo cherry vậy...
#223
Không có hoa thì mới Táo cherry vậy...
#223
ảnh đẹp quá các bác ợ, +1+1+1 :D
@duonghoanglan85: không khó lắm đâu bạn, nhất là khi nhìn tấm ảnh đầu tiên của bạn post lên topic này mình nghĩ bạn sẽ chụp thể loại này rất có cảm xúc đó. Cảm ơn đã góp ảnh đẹp nhé
@hientv: cảm ơn bác luôn ủng hộ và góp ảnh cùng em. Hôm nào cũng bắt chước mua cherry về set up mới được hihi
@tranduy141: tks
Hồi nhỏ xíu mình đã rất thích vẽ và nghĩ lớn lên sẽ làm họa sĩ thiết kế, sẽ làm được mọi chuyện nếu cố gắng học thật giỏi, cư xử thật ngoan...Rất buồn và hối hận nếu thấy ai đó giận và không thích mình nữa...
Lớn lên cũng còn thích vẽ nhưng lâu rồi không cầm bút chì màu nữa. Nay cầm lại thấy mọi thứ xa lạ quá. Những ước mơ không thành đã xếp lại một ngăn trong tủ mang tên là quá khứ. Mình của ngày hôm nay không tin rằng có thể làm được mọi thứ chỉ với cố gắng và sống nhân hậu, nhưng mình của ngày hôm nay đã biết chấp nhận cuộc sống rất nhẹ nhàng. Những điều không hài lòng là một phần không thể tách rời của cuộc sống, hạnh phúc là cảm nhận vậy nên tại sao không tìm ra cho mình cách-cảm-nhận- hạnh-phúc đơn giản nhất, và cuối cùng, niềm vui của chính mình là do mình quyết định, không bao giờ để nó cho ai đó quyết định, hay chờ đợi ai đó mang đến mà phải mạnh mẽ phấn đấu không ngừng…
Thank bạn táo động viên, mai chắc cũng đi mua ít trái cây bánh trái đèn đuốc về luyện thêm.
Góp ảnh, mong bạn táo góp ý để sửa chửa thêm, hi vọng lúc nào đó được bạn táo hướng vẫn vài chiêu.
Được sửa bởi duonghoanglan85 lúc 12:41 AM ngày 09-06-2013
Thích câu này của Táo:
...tìm ra cho mình cách-cảm-nhận- hạnh-phúc đơn giản nhất
#226
"Thị ơi thị rớt bị bà
Bà để bà ngửi chứ bà không ăn."
Được sửa bởi hientv lúc 12:32 PM ngày 09-06-2013
@Táo: Sao trùng hợp vậy nhỉ? Chị cũng nghĩ mọi thứ luôn luôn nên đơn giản hóa và bắt đầu từ những thứ thật nhỏ bé hàng ngày...niềm vui ở đâu xa xôi đâu, quan trọng là tìm ra nó!
Vì em cũng thích nên tặng em tấm này!
#227
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
@ Lu : còn tớ thì tìm mãi chả ra này
#228:
" Day & night "
chụp bằng mắt
Na.Photo
Cảm ơn bạn đã góp ảnh. Cùng chia sẻ thì được còn hướng dẫn thì mình sợ ko đủ trình hehe, chỉ là tiện tay xếp rồi chụp lâu ngày có chút ít kinh nghiệm thôi.
Ảnh trên mình thích bông hoa có cuống dài và cao lên khỏi miệng ly chút. Những chi tiết khác thì đẹp lắm rùi bạn ơi. Chờ xem thêm ảnh đẹp nhé!
À thì ra đây là quả thị hả bác hientv, em mới biết lần đầu tiên đó hihi
Em rất thích hình này của chị, đẹp và ý nghĩa vô cùng, cảm ơn chị luôn đồng hành cùng em. Dạo này sức khỏe kém quá, ngồi máy tính nhiều chút là mệt nên bỏ bê topic trôi xa luôn :P
Ảnh đơn giản nhưng đẹp Na ạ
#229
Daisies in my room by RedLantern Photography, on Flickr
#230
"...So maybe the chance for romance
Is like a train to catch before it's gone
And I'll keep on waiting and dreaming
You're strong enough to understand
As long as your so far away
I'm sending a letter each day ..."
http://mp3.zing.vn/bai-hat/From-Sara.../ZWZ9C7ED.html
From Sarah with love by RedLantern Photography, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)