Tấm #5 dễ thương quá bạn ơi. Xem ảnh thấy yêu đời hẳn ra.
Tấm #5 dễ thương quá bạn ơi. Xem ảnh thấy yêu đời hẳn ra.
Chúc mừng bạn Táo có nhà mới! Ảnh đẹp và dễ thương lắm! hihi
MINH TRÍ CAMERA
Chuyên ship hàng từ Mỹ
Cảm ơn bác đã ghé xem ảnh, hoa này em thấy có mặt từ Bắc chí Nam, rất mộc mạc, xinh xắn...
Dạ em cảm ơn bác adegsm. Em chụp lung tung lắm vì ko rành về kỹ thuật như các bác trên này, có lẽ vậy nên ko gò bó (vì ko biết gì để gò bó, hihi). Lời động viên của bác rất ý nghĩa với em
Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui vẻ nhé!
Hihi, thấy anh victory963 ghé ủng hộ thật là vui quá. Thankiu anh :D
#8
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sealed-Wi.../ZW60DZDW.html
Though we've gotta say goodbye for the summer,
Baby I promise you this,
I'll send you all my love,
Everyday in a letter sealed with a kiss...
Sealed With A Kiss by RedLantern Photography, on Flickr
"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác"
(Xukhomlinski )
Hình của bác Táo_xanh đẹp và tinh tế, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng được đầu tư, trau chuốt kỹ để có được những tấm hình rất hài hòa, mang sắc thái nhẹ nhàng, bay bổng... TFS !
@TX : Chúc mừng bạn vừa lập topic mới, với những ảnh chụp công phu nhưng lại nhẹ nhàng, đầy chất thơ, cái cách diễn đạt làm níu chân người xem và êm như câu hát ...!
Chúc cho topic luôn được duy trì bạn nhé.
Trân trọng.
Góp với bạn 1 ảnh.
#11
...
Em đến bên đời, hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay, bên trời phố hạ
Nào có ai hay? ta gặp tình cờ
Như là cơn gió ... em còn cứ mãi ... bay đi
Em đến nơi này
Bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa
Sao lòng quá vội ... (Trịnh)
12.
(với ảnh trên, rất mong được TX giúp cho lời dẫn vào ảnh với nhé, hihi. Thân.)
Em cảm ơn bác paul69 nhé, đôi khi em cũng đầu tư kỹ lắm, như tấm số 8, phải chạy lòng vòng cả thành phố để tìm được màu hoa hồng đó, nhưng cũng có khi đồ set up em toàn...lượm của người ta ). Từ ngày yêu thích môn này đi đâu em cũng ngó nghiêng, mua mua, lượm lượm =)), thứ 7, CN, có lúc phòng em như cái kho ngổn ngang chai, lọ mà đôi khi ko ra cái ảnh gì hết. Giờ đây em mới hiểu trọn vẹn nghĩa của từ "crazy", hihi)
Rất vui khi được anh caravan góp ảnh. Cả 2 ảnh của anh đều rất đẹp, cái đẹp rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nhất là ảnh này, rất cảm xúc! Ngắm ảnh này làm em nhớ đến một câu rất hay trong bài hát này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Keep-On-L.../ZWZEDACW.htmlĐược gửi bởi caravan
"I will give you all I have
Cause' you mean the whole world to me..."
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)