Phối cảnh đẹp quá phục bác thật
|
|
Phối cảnh đẹp quá phục bác thật
@Na: #140 dễ thương và lãng mạn thật.
@Chị LNK: em phục sự sáng tạo của chị quá, mà PR cho HD Bank nữa cơ àh =)). #141 hay quá, có nét gì đó trầm lắng rất hay. Em cũng ko biết uống cafe. Ngoài cái anh hôm trước giúp set up ảnh có hai trái cherry còn hẹn anh nào ở HN nữa àh :))
@Anh quangduy: thanks anh, nhìn vui quá.
@Cô Tâm: cháu thấy lần đầu set up thế là đạt lắm cô ạ, cảm ơn cô lúc nào cũng ưu ái cho cháu
@linlin, coolix, lanslide54: cảm ơn tất cả các bạn
---------
Trời lạnh thế này càng nhớ Đà Lạt nhiều hơn
Được sửa bởi tao_xanh lúc 10:20 PM ngày 07-01-2013
Sweet little words made for silence not talk...
#145
...Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai...
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai...
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời...(Ngô Thụy Miên)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rieng-Mot.../ZWZAWCA9.html
Riêng một góc trời... by RedLantern Photography, on Flickr
Sweet little words made for silence not talk...
Tại vì năm nào HDB cũng tặng lịch cho nhà chị nên treo lên vậy mà, có gì chụp đó chứ chị không có định PR đâu hi hi hi... Ở HN thì chị hẹn anh Ongbom, anh New_farmer, anh Quangduy, anh Water... và cả chị Caucan, nàng La lune lẫn em Jucker, Táo à :DĐược gửi bởi tao_xanh;2586515@[B
Chị thích #145 lẫn bài hát "Riêng một góc trời" lắm!
************************************************** ***************
#146. Đọc truyện dưới ánh đèn dầu.
![]()
Lại góp với Táo
bản đồ này dc xuất bản năm 37 mà nhìn mãi không thấy cái lưỡi bò của đồng chí láng giềng ở đâu cả :D
#147 Việt nam quê hương tôi .....
@Tao_X Đi ĐL về gởi Táo vài đóa hồng
#148
![]()
Góp ảnh bên nhà Táo cho vui...
#149
![]()
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Chụp ảnh mà có 1 hồn thơ ư ^^ i lai kịt :P
#151
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)