Đậm chất máy phim. Nhưng giờ chụp phim xong đi tráng cũng là vấn đề, vấn đề ở đây không phải không có thiết bị tráng mà là thuốc tráng phim, đã có người cho em bộ đồ nghề tráng phim nhưng không có thuốc tráng nên không lấy, cuối cùng người chủ bán ve chai hix hix...
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"
tấm 3 đỉnh quá bác ah
EOS3 - 135 f3.5 SMC - 50f1.4 SMC
ảnh chụp bị noise hay bác cố tình thế
Đẹp lắm , thích những tấm đầu tiên .
Thích quá . Comment thêm cái nữa .. hihi
đẹp quá bác ạ.Có khi em lại lôi máy phim ra bắn thôi.Lại thích rồi :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)