Cảnh đẹp và người chụp cũng đẹp ạ ^^
Cảnh đẹp và người chụp cũng đẹp ạ ^^
Đẹp quá, Tây Bắc vẫn là miền đất hấp dẫn và thu hút những người ham chụp ảnh ở Miền Nam như em ^^
Bí Đỏ
Canon EOS 60D
Thích quá những ruộng bậc thang ở Tây Bắc
23. Chụp hả hê thì đoàn lại tiếp tục lên đường. Điểm dừng chân nghĩ trưa là thị xã Tú Lệ. Nghe mấy bác cùng đoàn nói Tú Lệ nổi tiếng về gạo nếp và cốm xanh. Thế là mình cũng lon ton mua về nhà 2kg cốm xanh mặc dù mình cũng không hảo món này.
24. Một thắc mắc suốt chuyến đi là hình này. Không hiểu vì sao ở phòng ăn của quán ăn Tú Lệ họ lại treo 1 quầy chuối ngay khung cửa sổ. Nếu để cho du khách ăn thì không phải vì treo quá cao không thể với tay hái chuối đc. Chẳng lẽ treo để cho thứ khác ăn?
25. Tú Lệ chỉ có 1 tuyến đường huyết mạch chạy ngang qua. Ở đây sẽ dễ bắt gặp nhưng cô gái người dân tộc mang trang phục thổ cẩm đi dạo ngaòi đường. Khác với Sapa, người dân tộc hay đến chào mời mua hàng thì ở Tú Lệ họ cũng không cần quan tâm khách du lịch là ai và họ cũng không cần buôn bán gì.
26. Và phải nói cho dù là người Kinh hay người dân tộc thì đều có những gương mặt rất xinh và hút hồn.
27. Ăn cơm ở Tú Lệ xong thì đoàn khời hành đi đến trường tiểu học ở Mù Căng Chải để tặng quà từ thiện gồm áo quần, bánh kẹo và một phần kinh phí nho nhỏ. Người ngồi trên xe tay ga là cô giáo đang dẫn đường cho đoàn. Vì là ngày thứ bảy nên học sin không đi học, do đó chạy đế đâu thì công giáo liền thông báo cho các bé ra trường nhận bánh kẹo.
28. Thông tin bọn trẻ lan rất nhanh, thế là bọn trẻ kéo cả đám chạy về sân trường để nhận bánh kẹo.
29. Một cô bé cõng em trên lưng rất rụt rè khi nhận bánh kẹo vì cô bé chỉ đứng ngoài mà không che lấn vào bên trong như những bé khác.
Viêt Nam, vẻ đẹp tiềm ẩn ^^
Nhìn theo hướng gạch bay
quá đẹp, ước gì được đi 1 chuyến
Đã quá Coli. Tiếp tục em trai ^^
30. KHi biết đoàn chúng tôi đến liên hệ công tác thì đích thân thầu hiệu trưởng (mặc sơmi trắng) đã ra ngồi tiếp chuyện cùng đoàn.
31. Cơ sở vật chất bên trong của trường khá là khang trang và và bàn ghế còn mới
32. Trường học với 1 tầng theo lối kiến trúc cổ và màu sắc cổ điển rất bắt mắt
33. Có thể nói đây là trướng học đẹp nhất Việt Nam đấy nhỉ. Trường lọt thỏm vào giữa một cánh đồng lúa, boc phủ xung quanh là những dãy núi
34. Không sợ tiếng ồn của đô thị, không lo lắng về ô nhiễm của không khí. Từ trên cao là ta có thể chụp phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Viết Nam.
Được sửa bởi coli lúc 09:02 AM ngày 17-10-2012
35. Sau khi trao quà xong, đoàn chúng tôi tiếp tục cuốc bộ cho hành trình sáng tác ảnh của mình. Đi vào sâu bên trong có nhiều làng của người dân tộc.
36. Một vẻ đáng yêu của các bé ở Mù Căng Chải là rất đáng yêu và rụt rè. Đang đi nhưng khi thấy chúng tôi giơ máy ảnh lên chụp thì bé gái này đứng im luôn, bỏ máy xuống thì bé mới lại đi tiếp.
37. Con đường làng của khu vực Mù Căng Chải là kiểu thế này đây.
38. Cũng chẳng biết bọn trẻ này đang đi học về hay là đang chuẩn bị đi chơi nữa
Được sửa bởi coli lúc 06:24 PM ngày 18-10-2012
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)