Được gửi bởi
ananova03
Bỏ ra một số tiền không nhỏ + công sức rồi đi chụp với cái mác "tình nguyện viên" chụp với những người lạ hoắc (nick mới reg) với cái mác "hót gơ".
Được : em thấy chẳng được gì ngoài việc ngắm các "hót" tự phong
Mất : nhiều á.Em thử liệt kệ rồi các bác bổ sung hen:
-Thời gian : là tiền bạc
-Khấu hao máy,thiết bị
-Công sức (free + tình nguyện viên mà)
-Hồn (vì hồn theo các "hót" gơ )
-Mất máy + mất mạng (có thể lắm chứ)Lý Thông đội lốt "hót" lúc này nhiều lắm.
Ai đi chụp vụ khinh khi cầu 2012 chắc cũng biết vụ này à
Mà em thấy thợ bờ hồ nhiều lắm sao các "hót" không thuê chụp trả tiền nhỉ
e là e đồng tình với cách suy nghĩ của bác này lắm luôn, bỏ mấy chục triệu mua bộ gear chiến về chỉ để chụp gái "hót" với cái mác tình nguyện thì cho em xin, em ko đại gia đến cỡ vậy )
D7K + 16-85 VR + 80-200 f.28 ED đời 3 + Tamron 90 F2.8 Macro + YN 560 II + YN 565 ex