Cám ơn các bác amlkspy107, socchuot07, yoko1910, Cut tay, và ngocvo3103 đã tiếp tục khoe thú cưng và comment nha.
Ảnh thú cưng của các bác dễ thương quá. Mình muốn ôm chúng quá ^^
Hix, tấm #200 của Linh Nhu Khoa nhìn 3 chú mèo bơ vơ tội quá :(
-= Capture Moments - Capture Love - Capture Life =-
Mình kể bác nghe câu chuyện của 3 nàng mèo này là bác rớt nước mắt luôn á. Chúng được lót ổ ấm êm lắm. Ban đêm còn được giăng mùng cho ngủ nữa, vì đây là miền quê, mùa này đầy muỗi. Rồi thì nhà hàng xóm xin một nàng mèo vàng. Mỗi ngày Ngoại mình đều qua thăm, thấy nó nhòe nhoẹt nước mắt nhưng đành chịu. Trước hôm mình chộp tấm hình này, nàng mèo vàng trốn thoát khỏi nhà hàng xóm, chạy về nhà Ngoại mình. Sáng hôm sau không thấy chúng đâu cả, chắc là chúng sợ bị bắt cho đi lần nữa. Nhà mình kiếm dữ lắm mới thấy chúng trốn ở hàng nước này nè :(
Những bức ảnh về thú cưng quá tuyệt
Dễ thương thật. Yêu.
Cám ơn hai bác neverdie23 và maitomorrow đã xem ảnh ạ. Hôm nay em lục ảnh cũ của nàng mèo Út ra post. Buồn lắm, nàng đã bị ai đó bắt cóc, nghĩ đến việc nàng bị làm thịt... chịu không nổi :( Quê em giờ có nạn bắt chó, mèo của người dân ăn thịt :(
#202. Hoa có thơm không mà ngửi gì say đắm thế, mèo Út ơi!
IMG_5223 by khai Nguyen, trên Flickr
Có một chú miêu trắng,
nằm bên hiên sưởi nắng
Lazy cat basking in the early morning by a3vinh, on Flickr
#205
Chó nhà mình
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)