Xem bằng niềm tin
Siêu tưởng hả thớt
Xem bằng niềm tin
Siêu tưởng hả thớt
QUAY ĐẦU LÀ BỜ...AI NGỜ LÀ BIỂN
Em đã xem được ảnh! Quả là những hình ảnh đẹp! Bác đi vào 1 ngày thời tiết rất ủng hộ nữa!
Còn không bác?
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Xem không được,chẳng thấy hình ảnh ,đâu biết nó đẹp cở nào,
Các bác đã từng xem phim PeterPan chưa? Trong đó có cảnh ngồi ăn bằng thức ăn "tưởng tượng". Ở đây cũng vậy, hãy tưởng tượng và xem...thế mới độc.
Khuyến khích chê hơn khen.
Em đã up lại hình ạ. Hôm trước up lên Flickr ko hiểu sao lại bị chặn.
@bác madi3d8's: Em thích hình ảnh nó gân guốc, rực rỡ nên chỉnh tương phản cao như vậy.
Uống cho dãn hết mấy nếp nhăn
Uống rồi leo tuốt đến cung Trăng
Chả biết Cuội có còn mê tửu?
Hai đứa say xong... ấy chị Hằng!
Em coi bằng niềm tin đây ạ, ko thấy hình ảnh đâu hết bác chủ ơi.
http://www.flickr.com/photos/12882941@N06/
Ta đi. Đi bằng đôi chân của chính ta
Suốt ngày đi up lại hình. Mệt quá!!!
@bác noicomdien: Năm nay nhuận 2 tháng 4 AL nên theo dương lịch gặt muộn 1 tháng (Mọi năm tháng 9 gặt thì năm nay tháng 10 mới gặt). Sang tháng 10 bác đi là đẹp vì lúc đó lúa chín vàng.
Uống cho dãn hết mấy nếp nhăn
Uống rồi leo tuốt đến cung Trăng
Chả biết Cuội có còn mê tửu?
Hai đứa say xong... ấy chị Hằng!
xanh quá bác ơi, giảm xuống tý thì ok hơn ạ!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)