Có lẽ đối với một số bạn ở đây đã biết rất nhiều về Bảo Lộc – miền đất chứa đầy những kỷ niệm, tình yêu thương của những con người đã từng gắn bó, yêu thương mảnh đất nên thơ và xinh đẹp này. Nhưng đối với tôi , cảm giác một lần được đặt chân đến miền đất này đã là một niềm mơ ước được ấp ủ từ lâu qua những câu chuyện, tấm hình về Bảo Lộc mà bạn bè tôi đã nhiều lần đặt chân đến đó. Thế là chúng tôi hẹn nhau thực hiện ước mơ của mình. Đó là một chuyến xe giấc nửa đêm, từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm 13 thành viên thẳng tiến đến Bảo Lộc. Đó là: anh Quang Bảo, anh Duczenda, TrungNguyên, Noname, Hạ (bạn gái Noname) , Trang (bạn học Noname), Solero, Quynhxike, Roman, Zaik, Mai (mẫu ), Phhac, và tôi. Không biết vì không khí trên xe quá vui hay vì cảm giác háo hức mà cả đòan xe chúng tôi không chợp mắt trong suốt chuyến đi, mãi say sưa với những câu chuyện vui, lời ca..của các bạn. Vì trời tối nên vắng xe, chúng tôi đến Bảo Lộc khá sớm. Sau khi nghỉ chân ở nhà anh Văn Thương thưởng thức một tách trà nóng trong cái se lạnh của khí trời cao nguyên, quả thật, tách trà mới ấm lòng làm sao.
Rời nhà anh Thương, đoàn chúng tôi bắt đầu đi đón bình minh trên một mô đất cao, nơi có thể nhìn toàn cảnh Thanh Xá, một địa danh khá nổi tiếng với vẻ đẹp của nó.
1/ Bình Minh Thanh Xá
2/Những người thợ săn bình minh
Như từ Trung Nguyên thường nói “Cô thương”, thời tiết hôm ấy thật đẹp, những tia nắng đầu tiên len lõi qua những hàng cây, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.
3/Nắng sớm
4/ Solero, một thành viên nữ khá nhiệt tình, đang bắn tỉa
Sau khi chụp bình minh xong, chúng tôi quay lại nhà anh Thương để thưởng thức món bún bò Huế tuyệt vời (điều này thể hiện quán lúc nào cũng đông nghẹt khách…
5/ Bún bò Huế Khánh Thy :D, nếu bạn có dịp ghé Bảo Lộc, hãy ghé qua làm một tô nhé!
6/ Đất trời Bảo Lộc
Sau khi nghỉ trưa chúng tôi còn đón thêm Khoantuong từ Đà Lạt xuống và A Lũ từ Sài gòn trên con ngựa sắt hơn 200km cũng nhập đoàn vời chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đi thăm đồi chè, một trong những đặc sản của Bảo Lộc
7/Đồi chè
8/ Rồi hồ Ka La
Sau đó là một cuộc ăn nhậu hoành tráng trong thôn của người dân tộc
Còn tiếp....