Mình đã từng rữa ảnh ở những nơi như Phương Quỳnh- Kim Long - Xuân Sơn - Thế Quân - Nguyễn Kỳ - Sài Gòn và 1 số Lap khác nữa ở SG không nhờ hết nói thật lòng Lap nào rửa cũng tốt đẹp được vài lần rồi thì lại rơi vào đường mòn muôn thuở là ảnh sẽ tệ quá mức chấp nhận , vậy câu hỏi chung của cúng ta là tại sao , và câu trả lời là rất nhiều yếu tố :
-Thợ chỉnh sửa ảnh lúc buồn lúc vui.
- Hôm nay Bác vừa ý thợ này chỉnh ảnh thì mai lại tìm không thấy vì người thợ ấy đã nghỉ ( đi chỗ khác làm, hoặc tự làm việc khác thu nhập cao hơn, chưa kễ lương đòi thỏa thuận cao quá nên Lap cho nghĩ thay thợ mới học việc lương thấp hơn nhiều )
- Bác có chỉnh sửa ở nhà cở nào thấy đẹp lắm rồi đưa lên wep VNPHOTO mọi người vào khen nức nỡ đem lại lap in ra không hợp hệ màu của Lap là hình ra tệ liền nếu thợ chỉnh tốt lành nghề thì họ sẽ làm lại nhưng thời gian của họ không có còn thợ học việc hay tập sự thì lúc nào cũng ta đây biến những cái ảnh của bạn đã chĩnh thành thứ hỗn tạp của họ để khẳng định là ảnh bạn ra xấu nếu bạn tự chĩnh mà không cần họ ...Hic...
- nhiều lúc cầm Xấp ảnh được chụp = máy pro hoặc bán chuyên mấy bác cảm thấy nghi ngờ tài năng tay nghề của mình và vô cùng thất vọng khi nó thua xấp ảnh đẹp vừa được rọi cùng lap với Bác trên tay của 1 cô bé teen đã chụp = máy compac và chụp hoàn toàn tự động ...
Em viết tới đây còn rất nhiều thứ khuất tức nữa có thể tạo thành chuyện thường ngày dài tập nhiêu khê trong ngành ảnh mong các Bác viết tiếp...
Và có 1 điều này nếu có dịp đến Đà Lạt các Bác đi rửa hình thử trên ấy thợ lap làm việc rất chuyên nghiệp không phân biệt và hình rọi ra 90% là rất đẹp và vừa ý trong khi ở SG thì tiệm nào cũng lúc vầy lúc khác