Trong những lần đi chụp ảnh, em thấy nhiều bác thường đem theo bên mình những em “chân dài” thật trẻ đẹp. Có em thì vòng “eo” (L) tuyệt hảo với chiếc “thắt lưng màu đỏ”, em thì diện chiếc “váy rời” (VR) với “thắt lưng màu vàng” trông thật gợi cảm. Tất cả đều có “mắt to” (f/2.8), và “vòng một” thì toàn cỡ 77mm, em chỉ nhìn thôi mà đã thấy mê mẩn rồi. (gạo còn phải chạy từng bữa, mà lại mê chân dài thế mới khổ!)
Nhưng, “kiều nữ” thường đi đôi với “đại gia”! Vậy đâu là giải pháp để các bác thuộc nhóm “tiểu…tiểu gia” như em cũng có được một em “chân dài” ?
Sau một thời gian tìm kiếm, em cũng đã có được một em “chân dài” phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tất nhiên “nhan sắc” thì không được trẻ trung, xinh đẹp, và hấp dẫn như các “kiều nữ” thời nay, nhưng xem ra vẫn còn mặn mòi lắm .
Đọc đến đây có lẽ các bác đã sốt ruột và muốn biết ngay “em ấy" là ai? Nhưng em chỉ “bật mí” tí xíu là em ấy có họ “Zoom”, còn lại xin được giữ “bí mật” đến phút chót nhé.
Sau đây là những gì em “chân dài” này "dâng hiến" cho em, mời các bác cùng xem nhé.
Những hình sau được chụp bằng body Nikon D80 với định dạng Jpeg, chế độ AW, Custom Picture Control (hình chỉ resize và up).
* Ở khẩu độ lớn nhất (wide open)
- Với khoảng cách lấy nét khoảng 5m
. Tiêu cự ngắn nhất
Crop 100%
. Tiêu cự dài nhất
Crop 100%
- Với khoảng cách lấy nét gần nhất
. Tiêu cự ngắn nhất
Crop 100%
. Tiêu cự dài nhất
Crop 100%
Tranh thủ xì-bam cái
Kiểm tra viền tím
(còn tiếp)