ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Đèn đêm muôn màu
Cuộc sống muôn mầu.
Tinh Compact...!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Bác chủ nên lưu ý là một vật có thể có màu này hoặc màu khác nhưng màu sắc cũng thể hiện nhiều tính chất khác nhau chứ không đơn thuần là một tính chất. Chẳng hạn đạo hồi thì thường mặc áo trắng vì nó tinh khiết nhưng nhiều đạo thường mặc đồ trắng và đeo khăn trắng trong đám ma. Ở phương Đông (TQ, VN)chuộng màu đỏ vì cho rằng may mắn nhưng phương Tây cho rằng đây là màu chết chóc vì giống máu, trong chứng khoán màu đỏ là màu thất bại trong khi màu xanh lại may mắn. Đối với một số người lại cho màu xanh có vẻ tái và chuối...
Do đó, cuộc sống có nhiều màu sắc nhưng màu sắc cũng có nhiều tính chất tùy theo quan niệm mỗi người, cho nên không nên áp đặt một màu gì quá mức.
X-men, đàn ông đếch thực...
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Xin phép Già Tôm, em xin được góp với topic.
Muôn màu: Rau và Đất
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)