Trang 1 / 18 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 172

Chủ đề: Du Lịch Venice, Athens, Chania, Ephesus, Florence, Rome

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831

    Du Lịch Venice, Athens, Chania, Ephesus, Florence, Rome

    Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi có dịp đến Venice, Athens, Chania, Ephesus, Florence, và Rome. Tôi có một số ảnh để chia sẻ với các ACE. Dụng cụ nhiếp ảnh đem theo chỉ có D70 đi với 24-70mm và D200 đi với 14-24mm của Nikon.

    Máy bay khởi hành từ Los Angeles, bay sang bờ Đông nước Mỹ, chuyển máy bay rồi bay thẳng đến Venice. Từ phi trường, đáp xe bus đến thành phố. Đó là lần cuối cùng mà tôi thấy một chiếc xe ở Venice.

    Venice quả thật rất đẹp, cái đẹp độc nhất không đâu có. Cuộc đời của mình cũng phải một lần đặt chân đến đây. Trong VNphoto.net cũng có nhiều thành viên chia sẻ cảnh đẹp với những chủ đề, không gian và thời gian khác nhau. Những tấm ảnh sau được chụp với ống kính 14-24mm. Mời các ACE xem.

    Nói đến Venice là phải nói đến Canal Grande, con kênh chính uốn lượn qua thành phố với những tòa nhà cổ kính hai bên.

    #1


    #2


    #3


    #4


    #5


    #6


    #7

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cả một thành phố không thấy bóng dáng một chiếc xe. Phương tiện giao thông chính là thuyền bus (vaporetto) với nhiều trạm ngừng hai bên bờ Canal Grande và thuyền taxi. Đối với thành phố này, xe cộ là đủ các loại thuyền ...
    #8


    #9


    #10


    #11

  3. #3
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Ngoài kênh chính và các ngôi nhà cổ, một hình ảnh gắn liền với Venice là những thuyền chở du khác đi dạo, được gọi là gondola. Cấu trúc đặt biệt của thuyền này là bên trái cong nhiều hơn (dài hơn) bên phải. Trước mũi thuyền là một miếng kim loại trang trí bằng đồng, inox, hoặc nhôm để cân bằng với người chèo thuyền (gondolier). Các gondoliers đều phải qua một lớp học và phải đậu mới được hành nghề. Họ mặc áo sọc ngang màu đen hoặc đỏ. Điều ngạc nhiên là họ không hát như người ta tưởng. Chỉ có một lần tôi nghe bài Torna a Surriento từ một gondolier trên một kênh đào chảy qua thành phố ... Indianapolis ở bên ... Mỹ! Trớ trêu thế!

    #12


    #13


    #14


    #15


    #16


    #17


    #18

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Thành phố Venice không có những khách sạn tân tiến và nhiều tầng như ở những thành phố khác. Phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và rất sạch, bày biện dễ thương.

    #19 Một khách sạn tiêu biểu


    #20 Thuyền chở của khách sạn. Xa xa là Giáo Đường San Giorgio Maggiore


    Khi nói về Ý thì phải nói đến sự mộ đạo Thiên Chúa của dân chúng. Các giáo đường của họ rất cổ và bên trong thường có mộ của các Thánh.

    #21 Giáo Đường San Geremia


    #22 Giáo Đường San Marco


    #23 Trong Giáo Đường San Marco


    #24 Tháp Đồng Hồ (Torre dell'Orologio) ở Quảng Trường San Marco


    #25 Tháp chuông Campanile ở Quảng Trường San Marco


    #26 Giáo Đường Santa Maria Gloriosa dei Frari


    #27 Bên trong Giáo Đường Santa Maria Gloriosa dei Frari


    #28 Và khuôn viên


    #29 Giáo Đường Santa Maria della Salute
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 08:17 AM ngày 13-09-2012

  5. #5
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Trước khi rời Venice, mời các bạn đi xem các ngõ ngách của thành phố. Ngoài con kênh chính, các "đường hẻm" của Venice có gì đặc biệt? Như mọi người đã đoán, quanh đi quẩn lại, chúng cũng là những con kênh nhỏ với nhà cửa cổ xưa và thuyền bè đậu hai bên. Có một điểm văn minh góp phần vào việc bảo vệ thành phố du lịch là hầu như chẳng bao giờ thấy rác, trên vỉa hè cũng như mặt nước.

    #30

    #31

    #32

    #33

    #34

    #35

    Các hàng quán
    #36

    #37

    Viện bảo tàng nho nhỏ trưng bày những tác phẩm và phát minh của Leonardo da Vinci
    #38

    Nhà cửa, sân trước, sân sau, sân bên cạnh ... đua nhau thi gan cùng tế nguyệt!
    #39

    #40

    #41

    #42

    #43

    Ảnh thì còn rất nhiều, nhưng để tránh sự nhàm chán, tấm ảnh sau là tấm ảnh cuối cùng ở Venice: bến xe hỏa. Từ đây, gia đình chúng tôi đáp chuyến xe từ Venice đến Florence.

    Ciào Venezia, xin mãi mãi còn đó!
    #44
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 06:54 AM ngày 17-09-2012

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Chúng ta đã đến Florence, thánh địa của nghệ thuật điêu khắc và tranh sơn dầu thời Phục Hưng. Đây là một trong những thành phố có nhiều du khách đến thăm nhất thế giới vì nghệ thuật của nó. Người ta ví Florence như là một trong những viện bảo tàng lộ thiên của Ý, đi đâu cũng thấy nhà thờ cổ và tượng đá. Mời các bạn xem phố xá.

    #45


    #46


    #47


    #48


    #49


    #50


    #51

  7. #7
    Tham gia
    07-07-2012
    Bài viết
    2
    ảnh quá đẹp..tks bác đã chia sẻ..!

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi gh9999 View Post
    ảnh quá đẹp..tks bác đã chia sẻ..!
    Cám ơn bác đã ghé xem. Còn nhiều ảnh lắm bác ạ, bác nhớ trở lại.

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    #52 Sân trước của một tư gia


    #53 Ngõ ngách


    #54 Quán kem


    #55 Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo


    #56 Nền cũ lâu đài bóng tịch dương


    #57 Sông Arno và Cầu Alle Grazie


    #58 Cầu Vecchio

  10. #10
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Cảnh đời thường và phong cảnh tại Venice và Florence đẹp quá, cả đời em cố ước mơ đi Châu Âu 1 lần...
    Cảm ơn bác chủ !!!
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

Trang 1 / 18 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •