Viện bảo tàng đầu tiên mà chúng tôi viếng là Museo dell'Opera del Duomo, được thiết lập để bảo tồn những tác phẩm của Giáo Đường Santa Maria del Fiore ngay trước mặt trong Piazza del Duomo.
#77 Museo dell'Opera del Duomo. Trông ngoài rất bình thường như một cửa tiệm nhưng bên trong có những kiệt tác vô giá.
#78 Lễ Rửa Tội cho Chúa Giê Su
#79 Cảnh hành quyết Thánh Saint John Baptist dưới sự chứng kiến một cách vô cảm của Salome chỉ vì Saint John Baptist dám phê bình cuộc tái giá của mẹ bà. Salome cầm đĩa để đựng đầu.
#80 Từ góc nhìn khác
#81 Thanh thản đón chờ số phận
#82 Sau đây là một trong hai tượng Pietà (Tiếc Thương) của Michelangelo. Tượng này có tên là Deposition Pietà hoặc Florence Pietà để phân biệt với một tượng Pietà khác của ông trong Toà Thánh Vatican. Tượng tả cảnh Thánh Nicodemus hạ xác Chúa từ thập tự giá với sự giúp đỡ của Đức Mẹ Đồng Trinh và Marie Madelène. Trong những năm cuối của cuộc đời, Michelangelo trở nên buồn bã, đăm chiêu và những tác phẩm của ông đã phản ảnh tâm trạng này. Michelangelo có ý định đặt tượng này trên mộ phần của mình, do đó gửi gấm hình ảnh của mình khi tạc đầu và mặt của Nicodemus. Khi tạc đến Đức Mẹ Đồng Trinh, ông ta bỏ dở tác phẩm vì chán nản khi thấy khối đá marble không tinh khiết (có vân ở khuỷu tay và chân của Chúa).