@- nguoi ko co may: Em thích loạt ảnh của bác, rất Việt bác ạ. Bác tiếp tục Up ảnh lên bác nhé. Cảm ơn bác!
![]() |
![]() |
@- nguoi ko co may: Em thích loạt ảnh của bác, rất Việt bác ạ. Bác tiếp tục Up ảnh lên bác nhé. Cảm ơn bác!
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
#46 Hồ gươm về đêm
#47 Đình ngọc hồi Hà Nội Quê ngoại
#48
#49 Chùa Ngọc Hồi
![]()
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Tấm phơ đêm ở hồm Hoàn Kiếm của bác Nguo ko co may đẹp quá, cho mình share với bác nhe
#52
![]()
cảnh sài gòn chụp về đêm đẹp quá :X
@- nguoi ko co may: Hai bức này của bác chuẩn lắm. Bức Hồ Gươm rất lung linh cùng với màu sắc. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh hơn bác đừng tiếc phần ánh sáng cùng màu sắc phản chiếu xuống dưới nước ở bên phải của bức hình. Nên cắt bớt phần bên phải đi một ít do ở phía trên, một vài phần sáng của ngôi nhà không ăn nhập vào khung cảnh chung.
Bức thứ hai (#47) quá tuyệt! Thứ nhất, góc chụp + ánh sáng + chất ảnh = Hoài niệm (vấn đề này bác làm quá tốt). Thứ hai, một cách vô tình bức ảnh này của bác mang lại hơi thở một thời của tranh Đông Hồ. Em rất thích bức này. Hai bức còn lại, cá nhân em nghĩ nó chỉ mang lại kỷ niệm cho người xa quê mà thôi. Có gì không phải bác bỏ quá cho em nhé. Cảm ơn bác đã mang lại cảm xúc cho em!
P/S: Còn một vấn đề nữa rất hay gặp ở VN, chắc bác cảm thông với suy nghĩ của em : "Giá như cái mớ dây điện chôn "mẹ" nó xuống đất thì hay biết mấy".
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
@meodihia rất cám ơn lời nhận xet cũa bác , cái nhìn cũa bác rất là sâu sắc , đã giúp tôi hiễu thêm, 1 lần nữa cám ơn sư góp ý chân thanh cua bác rất mong bác gop ý thêm đễ giúp tôi có nhưng bức ãnh về sao đươc như ý
Thân
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Nhà thờ cổ
#53
Lưu thông HN
#54
![]()
BÁc JN #53 Bác Chụp ỡ đâu vậy nhìn đã quá
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)