Không được trang bị iso ấn tượng, dải dinamic range có phần yếu thế hơn so với các máy ảnh FF(Full frame), lý do chính mà gần như các anh em chơi DLSR dần bỏ crop . Có ai nói là con đường nào cũng dẫn đến FF. Có lẽ điều đó khá đúng.Nhưng tùy mục đích, tùy nhu cầu vậy .Cần 1 máy ảnh có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt,lấy nét nhanh cho những buổi lang thang buổi tối, tốc độ chụp nhanh cho những khoảnh khắc ,đồng thời cho ra 1 chất lượng ảnh tương đối tốt. Dân lang thang thường hay nghĩ về 7D,như 1 thằng chịu sương chịu gió. Vừa được nâng cấp firmware 2.0. Canon như hồi sinh lại 1 lần nữa 7D. Số lượng anh em chơi 7D ngày càng nhiều như có cùng suy nghĩ.Topic cũ tuy đã nhiều nhưng số lượng anh em tham gia ngày càng ít do chủ topic(a nguyetca) đã theo tình yêu Ni lông .. .Em nhìn vào cũng thấy chạnh lòng....
Em lập ra topic mới này rất mong sẽ được có nhiều đóng góp ý kiến từ anh em cũng như tham gia post ảnh, góp ý ảnh ,càng góp ý ảnh, topic lại càng vui.Điều mà anh em 40D, 5D đang làm rất tốt. Nhiếp ảnh đối với em như cuộc sống .Hy vọng những ảnh mở đầu sẽ có thêm phần hứng khởi cho anh em.
1/Niềm vui ngày về!
(7D+ 85f1.8) f2.iso 200.
2/Cắt tóc cho bố!
(7D+ 85f1.8)
3/Lãng tử lang thang!
(7D+ 85f1.8)f2.iso 200.
4/Mùa cá.
(7D+ pencake 40f2.8)f4.iso 200.
(7D+ pencake 40f2.8)f4.iso 200.
(7D+ pencake 40f2.8)f4.iso 200
(7D+ pencake 40f2.8)f4.iso 200
5/Thiên thần của biển!
(7D+ 85f1.8)f2.8.iso 200
6/Hoàng hôn camranh.
(7D+canon 17-85 )f11 .iso 100.Time exposure: 12s.
7/Đồng xanh.
(7D+ tokina 12-24 ) f8.iso 100.