|
|
#246 - Mù Cang Chải (Quốc Lộ 32)
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
@-mika9967: Cảm ơn bác đã ghé thăm và góp ảnh! Bức này của bác có số là #245. Còn bức dưới em không tính vì Đường Lâm thuộc Sơn Tây, Hà Nội.
@-quangduy: Ảnh này chỉ thiếu một tẹo tán lá rủ thêm xuống là quá chuẩn. Thế mới biết đi xe máy có lợi như thế nào.
Được sửa bởi meodihia lúc 09:53 PM ngày 17-09-2012
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Tiếp tục với khung cảnh trên đường đến thị trấn Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang.
#248- Một cây cầu không thể chụp đầy đủ.
#249- Có vẻ như là một khu "tái định cư" của bà con
#250
#251- Chiều muộn ở cửa ngõ Cốc Pài
#252
#253
Cốc Pài được gọi là thị trấn nghe cho có vẻ "sang", thực ra chỉ là một phố nhỏ nằm hai bên của trục đường chính. Tuy nhiên, điều kiện vật chất để tiếp đón mấy bác dân du lịch và dân "phượt" lên khám phá thì quá sang trọng và đầy đủ. Đồ ăn tương đối ngon và rẻ (em thích nhất cái món sung muối ở đây), nhà nghỉ sạch sẽ với mức giá cũng "hạt dẻ" không kém, các khoản giải trí khác thì... các bác cứ lên rồi sẽ biết.
Được sửa bởi meodihia lúc 12:06 AM ngày 19-09-2012
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Nghỉ ngơi ở thị trấn Cốc Pài một đêm cho lại sức, sáng hôm sau chúng tôi lại tiếp tục lang thang khám phá Xín Mần (xã Xín Mần, huyện Xín Mần). Khung cảnh buổi sáng ở đây nhẹ nhàng, phiêu diêu, thời tiết thì mát mẻ, trời hơi mờ do sương chưa tan hết.
#254
#255
#256
#257
#258
#259
#260
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Hôm nay có nói chuyện với bác @Quỷ về Xí Mần thì thời sự VTV tối nay có phóng sự về một lớp học dành cho trẻ em ở đấy. Thương cô giáo cùng các em nhỏ quá đi thôi!
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
@-quangduy: Rất vui khi bác cũng có những nỗi niềm đối với vùng cao như bọn em. Với mỗi chuyến đi, việc đầu tiên là xem xem mình có thể dành tặng những gì cho những đứa trẻ còn chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Dù biết những món quà nhỏ nhoi (mang ý nghĩa động viên là chính) chỉ như muối bỏ bể nhưng vẫn phải làm. Phàm đang là "con" muốn lên "Người" chắc phải hành động như vậy (em vẫn chưa phải là Người bác ợ). Hôm ở xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần em đã phải quay mặt đi để lau nước mắt. Nước mắt của sự bất lực, uất ức và căm phẫn. Nhưng thôi, ở đời cái gì cũng có hồi kết phải không bác? Mong rằng sẽ là một cái kết có hậu.
P/S: Bọn em dự kiến chiều thứ Bảy tới đây (22/9/2012) sẽ về TP Thái Bình để thăm hỏi và đàm đạo cùng bác.
Được sửa bởi meodihia lúc 11:37 PM ngày 19-09-2012
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Em lề rề một chút. Cũng tại bận tối mắt ra nên đi chậm ạ. Xin tiếp một chút ảnh Hoàng Su Phì, dần giáp với Xín Mần.
Cảnh rộng
#261
#262
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)