Cảm ơn bác quan tâm cho ý kiến. Thú thật em là dân nghiệp dư, cày thuê cuốc mướn nuôi vợ con. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, em chụp chính gia đình mình lưu niệm. Nay có cuộc thi thấy chủ đề phù hợp nên lôi cơm nguội đem ra thi. Được giải thì là món quà cho vợ con. Không được thì lấy thân mình ra làm quà cũng vui. Túm váy lại là vui thôi mà biết gì đâu.
Về vụ dàn dựng thì bác cứ xem lại các cuộc thi cả nội lẫn ngoại. Ảnh chụp con người thì 90% là set up. Các môn nghệ thuật lân cận như hội họa, phim ảnh thì cũng đa số là dựng và xạo. Nhưng cái quan trọng là cái set up và xạo đó nói lên điều gì? Có ý nghĩa gì? Nghệ thuật thì khác với khoa học theo kiểu1+1=2. Mà nếu yêu cầu nghệ thuật logic như toán học vậy thì chẳng còn gì là thú vị nữa.