Hôm vừa rồi em cùng hai bạn đồng nghiệp là bác bidonan và zennguyen có làm một chuyến ofline Cổ Thạch - Ninh Chữ - Vĩnh Hy, có thu hoạch được một số ảnh, mời các bác xem và cho ý kiến ạ. Phần lớn ảnh đều sử dụng filter GND và Polar ạ. Mời bác zennguyen và bác bidonan cùng post ảnh cho vui ạ.
Xe bọn em xuất phát từ HCMC vào 9h30 tối và đến Cổ Thạch lúc 4h30 sáng hôm sau, trời tối đen, bọn em ghé chùa Cổ Thạch để chụp bình minh từ bãi đá sau chùa (theo hướng dẫn của bác Andre Luu bên Xóm. Bầu trời lúc đầu đầy mây và âm u, tuy nhiên khi bọn em xuống bãi đá thì những áng mây ửng vàng bắt đầu xuất hiện, và bãi đá tuyệt đẹp với những hòn đá và sỏi với hình dáng độc đáo.
1. Tấm ảnh đầu tiên khi bầu trời mới vừa ửng vàng vào khoảng 5h10
2. Và chỉ 10 phút sau, bầu trời bỗng đỏ rực nhuộm màu bãi đá
3. Và một góc khác của bãi đá lúc bình minh
4. Một góc khác khi mặt trời đã lên khá cao
còn tiếp ...