Đầu năm, vì có việc đi thăm một chỗ đất lở ở ven biển miền Nam California, VK vác theo máy D200 và ống kính 24-70. Ông tài xế thấy đồ nghề và hiểu ngầm nên cho đi một vòng dạo chơi luôn thể. VK chỉ có một ít ảnh rõ cho các ACE xem.
Đây là một trong những chiếc Bell của cơ quan. Nhân viên cần đi đâu xa mà phải về trong ngày hoặc đi chỗ mà ô tô không thể đến được thì cứ gọi ban aviation hẹn ngày giờ, họ sẽ đón ngay trên sân thượng.
#1: Bell Helicopter
Trên đường đến ven biển, chiếc Bell bay qua Westwood, một thành phố nhỏ bên cạnh Los Angeles và cũng là khuôn viên của University of California at Los Angeles (UCLA), một đại học công lập nổi tiếng trên thế giới và trong đó tỷ lệ sinh viên Á Đông chiếm trên dưới một nửa.
#2: UCLA Campus
Ngay phía bắc của Westwood là Bel Air, một trong những nơi có những căn nhà khủng nhất thành phố của những người tiền rừng bạc bể. Ở dưới đất thì không thể nào biết là kích thước to đến thế vì toàn cao cổng kín tường, chủ nhân không thích khoe khoang.
#3: Nhà khủng