Trang 8 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 92

Chủ đề: Những Giây Phút Ngắn Ngủi Trên Không Phận Los Angeles

  1. #71
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    CO2, một loại khí gây hiệu ứng nhà kiếng và là sản phẩm của lửa đốt (combustion). Quạt chạy bằng gió thì đốt ở đâu hả bác?

  2. #72
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    CO2, một loại khí gây hiệu ứng nhà kiếng và là sản phẩm của lửa đốt (combustion). Quạt chạy bằng gió thì đốt ở đâu hả bác?
    E nhớ đại khái là nó làm thay đổi các dòng khí lưu trong khí quyển gì gì đó rồi cuối cùng là làm cho không khí nóng lên 1 ít, e đọc ở đâu đó hơi lâu rồi nên cũng k chắc là có phải vậy không.

  3. #73
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Không phải đâu bạn Zorro. Năng lượng điện gặt hái từ gió, mặt trời, thủy điện và điện từ lò nguyên tử là năng lượng sạch, "zero emissions" , không một chút khí CO2 hâm nóng hoàn cầu.

    Theo chính sách về môi trường bền vững của Mỹ, nhất là ở các tiểu bang tiên tiến, chính phủ đang có những biện pháp làm giảm thiểu hoặc thay thế các nhà máy nhiệt điện già nua (nhất là chạy bằng than) bằng những nông trại pa nô photovoltaic hoặc tua bin gió bát ngát như trong các ảnh sau.











    Đồi núi dọc theo Quốc Lộ Số 10 chạy hướng Đông Tây, khoảng 200 km trước khi đến Los Angeles:


    Cứ sợ các cánh quạt va vào nhau! :-)
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 08:59 AM ngày 20-03-2013

  4. #74
    Tham gia
    27-12-2012
    Bài viết
    31
    bác Van Khoa đúng là cho em mở rộng tầm mắt, cám ơn bác.

  5. #75
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn choen đã ghé thăm một góc rất nhỏ của VNphoto, nhưng nó là cả một bầu trời bao la bên kia Thái Bình Dương.

  6. #76
    Tham gia
    02-01-2012
    Bài viết
    55
    nhìn đẹp quá bro ơi , ước gì được 1 lần trải nghiệm

  7. #77
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn các bác đã ghé thăm. Em có thêm vài tấm mới chụp hôm qua.

    Chiếc Learjet 8 chỗ


    Hai bác phi công.


    Lên trên cao trời còn đầy sương hôm từ biển kéo vào phủ cả thành phố, trừ những đỉnh núi cao.


    Trông giống như núi và biển.


    Bay về phía Đông qua sa mạc mênh mông với những hồ nước khô cằn chỉ còn lại muối và cát.


    Kiểu ghế sắp xếp 4 cái đối diện nhau. Nếu chưa thân thì chỉ có nước ... đọc báo!


    Hoặc ngắm những thủa ruộng ... tròn.


    Kênh nước uống.


    Hoặc hồ chứa nước mênh mông làm hệ thống thủy điện "Pumped Storage".

  8. #78
    Tham gia
    20-04-2013
    Bài viết
    68
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    CO2, một loại khí gây hiệu ứng nhà kiếng và là sản phẩm của lửa đốt (combustion). Quạt chạy bằng gió thì đốt ở đâu hả bác?
    Đốt cháy vật liệu thì mới thành cái động cơ gió. Ha ha

  9. #79
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Mình đào thớt này lên để có một bài tường trình ngắn ngủi trên không phận ... Owens Valley, một thung lũng khô cằn nằm về phía Đông Bắc, cách thành phố LA khoảng vài trăm cây số.

    Làm việc căng thẳng quá nên thứ Sáu tuần trước mình xin boss đu càng máy bay trực thăng để du ngoạn dọc theo Thung Lũng Owens.

    Đây là hangar của các taxi, trước có 6 chiếc, cho LAPD 2 chiếc. Các phi công này giữ hangar quá sạch sẽ.


    Sáng hôm ấy 2 chiếc được huy động.


    Tài xế lái chiếc taxi nào thì tự đổ xăng lấy.


    Chuẩn bị máy móc.


    Take off.

  10. #80
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Thành phố LA lấy nước từ hai nguồn, đó là từ núi do tuyết tan và nguồn nước ngầm. Nếu không đủ thì họ mua thêm từ nguồn sông Colorado hoặc từ đồng bằng Sacramento. Hệ thống dẩn nước nguồn từ rặng Sierra Nevada là hệ thống có lịch sử xưa nhất, cách đây đúng 100 năm. Nước chảy từ vùng núi qua bao nhiêu đất xa mạc, các hồ chứa để chảy xuống thành phố LA, tất cả đều là gravity feed. Có nghĩa là nước chảy vì trọng lực, không cần bơm. Vì chiều dài của dòng nước này trên 700 km với nhiều hồ chứa, cách duy nhất để thị sát hệ thống nhanh chóng là bằng trực thăng. Lái xe cũng đến nơi nhưng phải mất nhiều ngày, trong khi trực thăng chỉ mất 6 tiếng đi về trong ngày.

    Cảnh một hồ chứa nước trước khi đáp xuống đập đón một "reservoir keeper", nhân viên "quản hồ". Nhà nhân viên ở (cuối ảnh, bên phải) là của sở, điện nước miễn phí. Không nghề nào tốt hơn nghề này! Nhìn vách hồ là biết cả California đang thiếu nước trầm trọng.


    Một hồ khác cho thấy mực nước xuống quá thấp. Theo quản hồ thì chưa bao giờ ông ta thấy mực nước thấp thế.


    Tiêu biểu một khúc mương dẫn nước lộ thiên mà máy bay phải đi dọc theo để thị sát.


    Không hiểu chụp làm sao màu nước đen như mực tàu! Phó nhòm và máy móc dổm?

Trang 8 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •