Cám ơn các bác đã ghé xem ảnh. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những tấm ảnh tương tự trong tương lai nếu có cơ hội.
Tôi không thích chụp ảnh từ máy bay trực thăng vì hai trở ngại lớn là độ rung và cửa sổ. Vì máy bay nhỏ và động cơ ngay trên đầu, nó không được thiết kế để giảm rung như máy bay thương mại “fixed wings”. Độ rung từ động cơ được truyền qua ghế và qua cơ thể, dù vững tay bao nhiêu, chất lượng ảnh cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có cách chế ngự là tăng ISO, mở khẩu tối đa để máy có vận tốc màng chập nhanh, và ống kính có VR hay IS thì càng hay. Nhưng cũng không hoàn toàn khắc phục độ rung.
Vấn đề nữa là cửa sổ, ít ra của loại Bell này. Tuy to, nhưng đa số diện tích là cố định, không mở được. Phần mở được thì chỉ là một ô nhỏ khoảng 20cm x 30cm nằm ở phía dưới, thật là bất tiện khi phải cúi gầm xuống thò OK ra để chụp. Cơ hội tốt nhất để chụp là khi phi công lượn vòng. Lúc này máy bay nghiêng nhiều, chụp qua cửa sổ sẽ không bị phản chiếu.
Vấn đề khác là thời tiết. Những ảnh trên được chụp vào tháng Giêng, thời điểm không khí được trong lành. Vào những tháng mùa hè thì ảnh hay bị mờ khói như chụp trong chùa.
Tóm lại, nhân tiện đi công việc thì đem theo máy chụp chơi chứ tôi không thích phương tiện này lắm.