Cảm ơn bác đã chia sẻ hình ảnh. Chất ảnh quá tốt. Đúng là một Pns đáng tiền
Cảm ơn bác đã chia sẻ hình ảnh. Chất ảnh quá tốt. Đúng là một Pns đáng tiền
C ỏ c â y c h ợ t | l ê n m à u n ắ n g
Cám ơn các bác đã xem ảnh
Bên trong đấu trường
Nơi đây từng là chổ ngồi của quí tộc ( zoom hết cỡ vẫn đẹp )
Được sửa bởi foot-print lúc 04:20 PM ngày 20-09-2012
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc sống là những chuyện kể
Khán đài 5000 chổ ngồi được xây cách đây 2000 năm????????
Phía Trên là sàn đấu, phía dưới là nơi nhốt thú dữ có đường để lùa lên sàn.
Được sửa bởi foot-print lúc 04:21 PM ngày 20-09-2012
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc sống là những chuyện kể
Hiện vật trưng bày
Được sửa bởi foot-print lúc 04:22 PM ngày 20-09-2012
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc sống là những chuyện kể
Trong 600 năm hoạt động không biết bao nhiêu người đã chết và làm mồi cho thú dữ, nên vào thời của Đức Giáo Hoàng Benedict XIV ngài đã cho dựng Thánh Giá tại đây
Hằng năm vào thứ sáu Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng vẫn có cuộc diễn hành cầm đuốc từ Vatican đến Colosseo
Được sửa bởi foot-print lúc 04:22 PM ngày 20-09-2012
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc sống là những chuyện kể
Arch of Constantine
The Arch of Constantine tiếng Ý là Arco di Costantino hay còn gọi là Khải Hoàn Môn của Rome, nằm giữa Colosseum và đồi Palatine.Được xây dựng sau chiến thắng của Hoàng Đế Constantine I trước quân Maxentius trong trận đánh Milvian Bridge ngày 28 tháng 10 năm 312. Sau này khi Napoleon I chiếm thành Rome và làm Hoàng Đế Ý, ông đã cho xây dựng Khải Hoàn Môn giống như vậy ở Paris, mình sẽ chuyễn ảnh trong phần đến Paris.
Cổng Khải Hoàn Môn nhìn từ Colosseum với ISO 125
Dưới chân Khải Hoàn Môn Rome
Với RX100, bạn có thể zoom hết cỡ ( khoảng 100mm hơn NEX với 18-55mm) đẩy ISO 800 để sáng hơn. Các bác xem chất lượng hình ảnh như thế nào nhé ?
Được sửa bởi foot-print lúc 06:56 PM ngày 20-09-2012
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc sống là những chuyện kể
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)