Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 24

Chủ đề: [Coli] - Quân Cảng Cam Ranh

  1. #1
    Tham gia
    02-02-2009
    Bài viết
    1,110

    Post [Coli] - Quân Cảng Cam Ranh

    Em xin tiếp tục loạt ảnh ký sự của các hoạt động tiếp nối sau chuyến đi Trường Sa năm ngoái. Sau chuyến Trường Sa thì đoàn TS214 của em có hứa với bên Bộ Tư Lệnh Hải Quân là sẽ tiếp tục tổ chức các họat động giao lưu và tài trợ cho bên Hải Quân. Nên vào thắng 11 năm ngoái, đoàn TS214 đã kết hợp với Đoàn Nhà Hát Kịch Tuổi Trẻ Hà Nội tổ chức chuyến giao lưu biểu diễn cho chiến sĩ các lữ đoàn bên trong Quân cảng Vùng 4 - Cam Ranh, chuyến đi trong 5 ngày nhưng có rất nhiều điều thú vị.
    >> Nếu bác nào chưa xem topic ảnh Trường Sa Oai Hùng thì vào dây xem http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=100669
    Mời các bác xem lọat ảnh ghi nhận trong chuyến đi đó của em. Thanks.
    -------------------------
    1. Từ đướng quốc lộ 1A, chúng tôi rẻ vào con đường độc đạo dẫn vào Vùng 4 Quân Cảng Cam Ranh. Và theo ghi nhận để vào được đến trung tâm bộ chi huy thì đoàn chúng tôi phải vượt qua ít nhất 4 cổng kiểm soát an ninh.


    2. Nơi đoàn chúng tôi được bố trí nghĩ ngơi là Nhà khách Vùng 4 Hải Quân nằm biệt lập bên trong Quân Cảng.

    3. Toàn cảnh nhà khách Hải Quân, và có lẽ là tòa nhà cao nhất trong Quân Cảng. Ngay cả toàn nhà bộ chỉ huy cũng chí có 1 lầu. Khách trong nàh nghĩ ngoài đoàn chúng tôi thì có các sĩ quan đi công tác và nhiều chuyên gia người Nga qua huấn luyện và chuyển giao việc điều khiển 2 tàu chiến.

    -------------
    Một số bài tường thuật khác:
    - Một Sapa đa bản sắc: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=119939
    - Fansipan ký sự: http://www.vnphoto.net/forums/showth...=109436&page=6
    - Trường Sa Oai Hùng: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=100669
    Được sửa bởi coli lúc 10:47 AM ngày 16-08-2012
    Open Group
    Fone: 0908.088885
    http://www.flickr.com/photos/coli_le/

  2. #2
    Tham gia
    02-02-2009
    Bài viết
    1,110
    4. Nếu như ai đã có dịp tắm ở những biển tuyệt đẹp ở Nha Trang, Đà Nẵng thì so với bãi tắm ở Cam Ranh thì chắc phải gọi bằng cụ. Biển Cam Ranh với bờ cát trắng trải dài và mực nước biển ra rất xa vẫn ở tầm ngang lưng, nước biển thì trong vắt thấy cả đáy cát.


    5. Những ngày lưu trú tại đây, bọn chúng tôi thích nhất là được tắm nude thoải mái ngòai biển. Các cô gái trong đoàn thì còn e ngại không dám tắm nude nhưng lại rất khoái mang kính bơi lặn xuống biển khi bọn con trai đang tắm nude. Cảm giác 3D thật đã nhỉ


    6. Dọc theo bải biển lâu lâu chúng ta sẽ thấy có những lô cốt nằm chìm trong cát hướng về phía biển xa xa.


    7. Một góc chụp panorama bãi tắm ở Cam Ranh
    Open Group
    Fone: 0908.088885
    http://www.flickr.com/photos/coli_le/

  3. #3
    Tham gia
    06-04-2011
    Location
    Tp Đà Nẵng
    Bài viết
    910
    em đặt cục gạch để xem tiếp phóng sự này nha
    chụp bằng mắt
    Na.Photo

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Tuyệt quá, phóng sự cực độc. Lót gạch chờ xem tiếp bác Coli ơi.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    02-02-2009
    Bài viết
    1,110
    8. Một buổi chiều thanh bình ngồi trò chuyện cùng các chiến sĩ hải quân. Các chiến sĩ chia sẻ một điều rất hay là tất cả chiến sĩ hải quân Vùng 4 đếu rất muốn được điều động ra bảo vệ đảo Trường Sa vì lòng tự hào về truyền thống hải quân VN và một lý do nữa là nếu công tác ở đảo Trường Sa thì một năm ít nhất cũng được vào lần giao lưu với đồng bào chiến sĩ từ đất liền ra. Còn nếu như đóng quân tại Cam Ranh này thì có khi cả 2 năm nghĩa vụ cũng không được một lần giao lưu nào vì quy định của Vùng 4 là không cho phép ra vào tự do, nếu đơn vị nào muốn tổ chức giao lưu phải xin ý kiến Bộ Tư Lệnh, đc chấp thuận thì Bộ Tư Lệnh mới thông báo xuống Bộ Chỉ Huy Vùng 4 tiếp đoàn.


    9. Mỗi năm sẽ có 1 dịp người thân gia đình của các sĩ quan chuyên nghiệp mới đc phép vào thăm chiến sĩ vài ngày trong Vùng 4. Đây là dịp để vợ chồng con cái đoàn tụ và cũng là dịp lập kế hoạch sinh nỡ cho vợ . Bài tập luyện hàng ngày của các chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm là bơi đi bơi về 20km ngoài biển trong trạng thái không có công cụ hổ trợ. Khiếp thật cứ như là vận động viên điền kinh tập chạy nhỉ.


    10. Đây là vợ của một sĩ quan cùng con vào thăm chồng. Trong Vùng 4 này sẽ không hề có bóng dáng 1 chiến sĩ nữ nào cả. Nếu vào đây mà thấy có những người thì họ là gia đình của sĩ quan vào thăm và được xếp ở khu riềng biệt.


    11. Bình minh trên biển Cam Ranh rất đẹp. Đây là tấm hình duy nhất e chụp được cảnh bình minh, vì những buổi sau đều ngủ đến 9h mới dậy nổi vì nhiều lý do .
    Open Group
    Fone: 0908.088885
    http://www.flickr.com/photos/coli_le/

  6. #6
    Tham gia
    11-02-2012
    Bài viết
    53
    Đẹp quá thích nhất là tấm 11 chụp bình minh.
    cám ơn Coli cung cấp thêm thông tin của Cam Ranh

  7. #7
    Tham gia
    02-02-2009
    Bài viết
    1,110
    Nếu chú xem bộ ảnh về Trường Sa và theo dõi tiếp bộ ảnh này sẽ thấy những ảnh nhạy cảm chi tiết về khí tài quân sự thì a đã không post lên mặc dù anh chẳng bị ngăn cấm gì cả.
    --------------
    Tiếp theo xin giớ thiệu một vài thành viên trong đoàn
    12. Đây là 2 đồng chí trưởng và phó đoàn. Đồng chí thấp người là Thọ Đại úy - Nguyên thuyền trưởng trong Hải Quân, nay đã ra khỏi ngành để kinh doanh về vận tải biển. Đồng chí cao kế bến chắc bà con dễ nhận ra, đó là Cù Trọng Xoay (bọn tôi gọi là Dũng Đê Tiện - DũngĐT).


    13. Còn đây là chân dung của tôi với 1 em gái Zin 100% của đoàn.


    14. Nghệ sĩ Chí Trung - Trưởng đoàn nhà hát Kịch Tuổi Trẻ


    15. Các thành viên trong đoàn nhà hát kịch Tuổi Trẻ

    và còn nhiều thành viên khác mà e quên chụp
    Open Group
    Fone: 0908.088885
    http://www.flickr.com/photos/coli_le/

  8. #8
    Tham gia
    26-02-2008
    Bài viết
    356
    Đúng là phóng sự độc, không phải ai cũng đến được đây và chụp được những tấm ảnh thế này, em đợi ảnh tiếp ạ

  9. #9
    Tham gia
    25-07-2011
    Bài viết
    168
    Giờ thì biết Coli là ai rồi đấy nhé!

  10. #10
    bác không cho em vài tấm tàu chiến cho hoành tráng ạ

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •