chắc chắn là sẽ có hình ảnh tàu chiến rồi bác, nhưng cuối topic vì e đang thuật lại theo trình tự thời gian. Ngày cuối e mới được vào thăm Trung đoàn tàu chiến cơ.
chắc chắn là sẽ có hình ảnh tàu chiến rồi bác, nhưng cuối topic vì e đang thuật lại theo trình tự thời gian. Ngày cuối e mới được vào thăm Trung đoàn tàu chiến cơ.
Hồi trước đi lính hải quân em ở lữ 171 Vũng Tàu( Giờ là vùng 2 HQ), cũng có đi ra tuần tra Trường Sa, Vào Vùng 4 Hải Quân tập trận( Lữ 162). Cảm nhận của em khi xem hình là bác chụp quả thật là cao thủ chứ trước em thấy đâu có đẹp như vậy đâu? Còn hình chú thích số 8 của bác thì còn có nhiều thứ đằng sau nữa chứ không hẳn là như bác nói chuyện đâu. Đó chỉ là lời nói bên ngoài thôi...Một số bác hỏi về mấy con tàu chiến thì thực sự khi thấy tận mắt cũng bt lắm, chắc bác Coli chụp nhìn nó hoành tráng, đẹp hơn rất nhiều vì qua mấy tấm hình này là em biết trình của bác Coli rồi.
phóng sự rất độc, hóng ảnh tiếo theo
Ngưỡng mộ bác Coli qua loạt ảnh Trường Sa, giờ đến Cam Ranh, chuyên hàng độc. Ngồi đợi bác sớm up ảnh )
Thích tấm bình minh trên biển, Cam Ranh thật là điệp.
Đơn vị đoàn chúng tôi ghé thăm và giao lưu đầu tiên là Lữ đoàn Lính Đổ Bộ.
16. mặc dù chưa đến giờ biểu diễn nhưng khán phòg đã chật ních ghế. Mỗi khi thấy bóng đáng 1 diễn viên hay 1 cô gái nào đi ngang qua là tất cả đều ồ lên rất to.
17. Mỗi suất diễn thì Nhà hát kịch sẽ diễn 3 tiết mục hài, đoàn TS214 của chóng tôi sẽ góp vui 2 - 3 bài nhạc trẻ. Đây là 1 tiết mục kịch của Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội
18. Tiết mục văn nghệ của đoàn TS214 của chúng tôi với phần đệm đàn của Cù Trọng Xoay
19. Tiết mục giao lưu của các chiến sĩ Hải Quân
20. Không chỉ các chiến sĩ say mê xem biểu diễn mà ngay cả các bé con của chiến sĩ cũng say mê không kém
21. Quân đội có khác, kỷ luật là trên hết. Ghế ai người đó mang đến và phải tự mang về đúng chổ. Good
22. Sau các buổi lưu diễn thì buổi họp mặt chiến sĩ rất hấp dẫn, toàn món ngon như gà ta chạy bộ trên biển, mực một nắng chiến hạm ...
23. Giải các nào các diễn viên và khán giả
24. Tranh thủ lúc còn tỉnh chộp vài tấm kỷ niệm
25. Ban chỉ huy Lữ đoàn lính đổ bộ
Ngày hôm sau đoàn chúng tôi lại thực hiện chuyến lưu diễn tại lữ đoàn tàu ngầm.
26. Đường vào bộ chỉ huy lữ đoàn cảnh biển rất đẹp, nui non trùng điệp. Trong suốt những ngày ở Cam Ranh, trong lúc di chuyển thì xe chúng tôi không bao giờ được dừng lại dọc đường, lúc nào cũng có xe dẫn đường vì mỗi nơi cách xa nhau trên chục km.
27. Những ụ bê tông nhô ra thế này vừa là để neo đậu tàu vừa là nơi trú đóng của các tàu ngầm nằm bên lọt bên trong ụ bê tông. Chiến hạm thì có thể chụp được còn tàu ngầm thì hông bao giờ được chụp :(
28. Cả đoàn chụp lưu niệm chung với bộ chỉ huy Lữ đoàn tàu ngầm ngay tại tòa nhà bộ chỉ huy.
HÌnh đúng độc. .. và đẹp
29. Khán phòng chật ních các chiến sĩ lữ đoàn Tàu ngầm ngồi xem biểu diễn hài kịch và ca nhạc.
30. Điều đáng mừng là truyền trưởng của tàu ngầm hiện đại đều là thế hệ 8X. Các thuyền trưởng chụp lưu niệm với nghệ sỹ hài.
31. Bạn mặc áo đen ngoài cùng bên trái là Nam, thành viên tròng đoàn. Bạn Nam là con trai của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ - người đã anh dũng hi sinh lái tàu lao lên bãi Colin để bảo vệ chủ quyền tring trận đánh Gạc Ma năm 88 và nhờ thế chúng ta mời giữ được Đảo Colin đến ngày hôm nay
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)