Trang 1 / 6 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 52

Chủ đề: Chuyến công tác cứu trợ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Chuyến công tác cứu trợ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ

    Kính thưa các bác, ngày hôm qua 2/10 chuyến công tác cứu trợ nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ do VNPhoto phát động đã tổ chức viếng thăm và tặng quà cho các gia đình hoạn nạn tại Huyện Bình Minh, Vĩnh Long và bệnh viện Quân Y 121 Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà mọi người đã ủy quyền.

    Đoàn đã đi thăm và trao tiền ủng hộ cho 12 gia đình có người chết, 1 gia đình có người chưa tìm đươc xác, 10 gia đình có người đang nằm cấp cứu đặc biệt và 20 gia đình có người thân đang nằm điều trị trong vũ tai nạn sập cầu Cần Thơ. Đoàn đã chuyển 100% số tiền nhận được là 60,990,000 đồng từ các thành viên quyên góp tại Viện Nam và khắp nơi trên thế giới.

    Điều vui nhất có lẽ là nghe được những lời nhận xét từ các anh xe ôm đó là: "đoàn này chỉ đi thăm các gia đình nghèo và nhà khó đến thôi..." hay từ các đoàn cứu trợ khác: "các anh chị lên danh sách chi tiết quá..."

    Cũng xin nói thêm là kế hoạch cứu trợ rất thành công do có sự hỗ trợ của 2 anh Quang Liêm và Ngọc Giàu đã đi tiền trạm và sự nhiệt tình từ mọi người trong đoàn. Danh sách cứu trợ ngay từ sáng đã có cập nhật lại theo tình huống bổ sung thêm các gia đình nghèo hoạn nạn, ít đoàn đến thăm và loại ra các gia đình đã nhận được rất nhiều tiền từ tổ chức khác. Thêm nữa là đoàn cũng đã đến Quân Y viện 121 nơi mà không có trong kế hoạc đi ban đầu.

    Chúng tôi sẽ gửi phóng sự ảnh và chi tiết các gia đình cứu trợ sớm. Cám ơn tất cả mọi người.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Xin chia sẻ mọi người bài viết của Linh L-cao

    Về Mỹ Hòa
    6h sáng. Thành phố cựa mình thức giấc. Chín anh em chúng tôi trên hai chiếc xe bốn chỗ lặng lẽ rời ánh đèn neon và bầu trời hừng đông trên cầu Ông Lãnh để về với mảnh đất mà hơn một tuần này đã chứng kiến một tai nạn kinh hoàng - Mỹ Hòa, nơi có tới 23 người chết và 3 người chưa tìm thấy thi thể trong vụ sập cầu Cần Thơ đang xây dựng.

    Suốt dọc đường đi, mây đen vần vũ báo hiệu một ngày mưa giông. Gần tới Vĩnh Long, hai anh Ngọc Giàu - Quang Liêm (những thành viên đã liên tục đóng góp hình ảnh và thông tin về vụ tai nạn lao động này trên diễn đàn) đã đợi sẵn và dẫn đường cho chúng tôi băng qua thị trấn Cái Vồn (tỉnh Vĩnh Long) thẳng hướng tới UBND xã Mỹ Hòa.

    11h trưa. Chiếc ghe thuôn dài sơn xanh ào ào lướt trên con lạch nhỏ của sông Hậu, băng qua những vườn bưởi nặng trĩu mà mới cách đây một thời gian bị báo chí vô tâm chụp tội gây ung thư. Điểm đến là những mái nhà nhỏ ở những ấp mang tên rất đẹp: Mỹ Hưng, Mỹ Phước, Mỹ Khánh, Mỹ Thới.

    Dưới đây là những hình ảnh tại những ngôi nhà có người thân tử nạn mà chúng tôi đã ghé thăm:

    1. Gia đình anh Trương Văn Trọt. Anh mất sau khi đám tang của bà mẹ ruột chưa đày 49 ngày, bỏ lại người vợ và 4 đứa con nhỏ dại. Cháu lớn 15 tuổi học hết lớp 6 ở nhà trông em, hai cháu kế tiếp hiện đang học lớp 3 và lớp 1. Khi chúng tôi tới, ngôi mộ của anh ngay trong vườn nhà vừa mới đắp xong kế bên ngôi mộ của bà mẹ già, màu sơn xanh còn mới lắm. Nói chuyện với chúng tôi, vợ anh khóc nghẹn, cháu lớn mặt mũi bơ phờ đứng sau lưng mẹ. Chị bảo: “Nó viết kín tường trong phòng Con nhớ ba lắm ba ơi…”.

    2. Gia đình anh Bùi Văn Bon. Căn nhà gạch đỏ nằm giữa tứ bề là đất canh tác…của người ta. Vợ chồng anh cùng thằng con trai 18 tuổi chỉ có duy nhất căn nhà này để nương thân. Khi chúng tôi ghé thăm là đã sắp tới giờ ăn trưa, trên chiếc ban thờ nho nhỏ là lạnh lẽo ba chén cơm cùng ba chén đồ mặn làm thành viên trong đoàn không khỏi nghẹn đắng nơi cổ. Trên bức vách hiên ngoài có gắn bảng chữ xanh còn chưa tróc sơn: “Quyết tâm xây dựng gia đình có cuộc sống mới”. Trộm nghĩ gia đình đã mất đị một cột trụ rồi, làm sao xây dựng…

    3. Gia đình anh Lưu Hoàng Phúc. Anh mất khi mới tròn 24 tuổi, khuôn mặt trẻ trung trong di ảnh mang ánh nhìn còn hồn nhiên lắm. Anh chưa có gia đình, ba anh trong chiếc áo bảo hộ lao động đã sờn rách và bạc màu xanh run run đón chúng tôi. Ôi thương lắm kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh.

    4. Gia đình anh Nguyễn Văn Chúng. Vợ chồng anh và 4 đứa con sống trong căn nhà một gian cất trên mảnh đất nhỏ ven sông Hậu của bà mẹ vợ. Hàng ngày anh đi làm ở công trường cầu Cần Thơ (anh mới chỉ làm được 13 ngày trước khi vĩnh viễn ra đi), vợ anh khi làm mướn khi bán trái cây dạo, thu nhập bấp bênh không đủ trang trải cuộc sống. Số tiền vay nợ hàng xóm vẫn chưa kịp trang trải khi anh mất đi. Đứa con gái đầu lòng đã 9 tuổi mà không được đi học vì phải ở nhà phụ ngọai giữ em. Khi chúng tôi ghé thắm cháu mới được những tấm lòng hảo tâm khác vận động để đi học lớp 1, bộ đồng phục cháu mặc còn trắng phau. Đứa em trai kế tuy đã 7 tuổi nhưng chưa nói sõi, còn cháu nhỏ nhất mới 13 tháng ngủ vùi trên võng.

    5. Gia đình anh Nguyễn Văn Đùng. Anh chị có 5 người con, đứa con gái lớn năm nay 19 tuổi đang đi phụ bán cơm ở thành phố Cần Thơ, đứa bé nhất mới học lớp 3. Gia cảnh không có đất nông nghiệp, anh là lao động chính trong nhà.

    6. Gia đình anh Đỗ Văn Sáu. Để tới được nhà anh, chúng tôi phải đi qua một con đường dài sình lầy lấm lem và phải nhờ bố ruột anh dẫn đường. Con đường mới được mở băng ngang vườn của hàng xóm, cây cỏ vẫn còn phủ kín lối đi. Trong căn nhà vách tôn cất sơ sài trên khoanh đất bố chồng cắt cho khi anh cưới vợ, người phụ nữ trẻ dường như nhỏ bé hơn, chị cứ bấm chặt tay tôi để kìm tiếng nấc. Trên võng, thằng con trai duy nhất của anh chị mới 4 tuổi vẫn đang say ngủ.

    7. Gia đình anh Nguyễn Văn Tâm. Trong căn nhà lợp bằng lá dừa chỉ còn ông chú tật nguyền của anh đi qua đi lại. Vợ anh đã bỏ nhà đi sau khi sinh hạ 1 đứa con cho anh. Giờ anh mất, lại là ông chú tiếp tục thay anh chăm lo cho đứa bé.

    Ghe vượt qua sông ngay lúc sóng to và gió lớn dữ dội bủa vây chiếc ghe của chúng tôi. Sóng đánh ào ạt vào ghe làm 2/3 thành viên trong đoàn ướt sũng và thấm lạnh. Có một hiện tượng hi hữu là ghe của chúng tôi với tốc độ rất nhanh đã đâm vào phao sắt nổi trên sông mà theo nhận định của các thành viên trong đoàn là “Không lật úp ghe mới lạ”, nhưng như có một bàn tay vô hình đã đẩy ghe chệch qua một bên, biến một cú va đập mạnh thành một sự va chạm rất nhỏ, giúp toàn bộ anh em trong đoàn (và đồ nghề máy ảnh) thoát nạn trong tích tắc. Rời ấp Mỹ Hưng 1 và Mỹ Hưng 2, chúng tôi trở lại UBND xã để từ đó đi xe máy ôm tới những ngôi nhà trong ấp Mỹ Thới 1, Mỹ Thới 2 và Mỹ Phước 1.

    8. Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1967). Bàn thờ anh đặt tạm trên chiếc bàn ăn tròn của gia đình. Đứa con trai lớn (12 tuổi, học lớp 6) vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục ở trường thắp nhang đưa cho chúng tôi. Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của ba ruột anh và vợ anh. Anh còn một con nhỏ 7 tuổi đang học lớp 1.

    9. Gia đình anh Nguyễn Văn Tiếp (50 tuổi). Trong căn nhà trống trơn không cửa, vợ anh bảo anh mới đi làm được chưa đầy 3 tháng, mới đưa vợ được 2 tháng tiền lương. Bà mẹ chồng ngồi ủ rũ ở góc giường kể ngay khi nghe tin tai nạn, bà lội bộ cả quãng đường vài km tới công trình, bà ngồi ở đó đúng 4 ngày cho tới khi người ta lấy được thi thể của con trai bà ra khỏi đống đổ nát.

    10. Gia đình anh Trần Văn Hơn. Cơn mưa ập đến ngay khi chúng tôi kịp chạy vào nhà. Con gái anh (13 tuổi) cũng vừa kịp mang bát nhang còn mới từ trên chùa vô nhà. Ông thầy tu dặn cháu mấy lần để cháu nhớ không được khóc khi làm lễ cho ba. Cho đến ngày hôm qua, đã 1 tuần sau vụ tai nạn, thi thể anh vẫn còn kẹt đâu đó giữa sắt thép, xi măng. Anh ruột của anh kể “Mấy đứa bạn nó bảo sáng hôm đó nó được sếp sai leo xuống lấy mẫu dưới chân cọc, lúc leo ngược trở lên nó đang đu ở giàn giáo thứ 3 thì xảy ra tai nạn, nó còn ở dưới hố sâu, chắc chắn là nó còn nằm dưới đó…” Vợ anh đã bỏ đi cùng đứa con gái nhỏ từ cách đây 2 năm, anh và đứa con gái lớn sống ở ngoài chòi với nhau. Nơi chúng tôi tới là nhà của bà cô cho mượn để làm lễ. Chúng tôi không thể nhìn mãi tấm lưng gầy và còng của cháu qùy mọp bên di ảnh của ba nó (hình nhắm mắt).

    11. Gia đình anh Trần Văn Phúc (31 tuổi). Căn nhà trống trơn của anh nằm trên phần đất mượn tạm của hàng xóm. Mưa giột tứ bề. Con gái anh 4 tuổi ngồi lặng im bên cuốn tập và cây viết chì, dường như cháu còn quá nhỏ để hiểu sự mất mát lớn của mình.

    6h chiều, chúng tôi qua phà Cần Thơ hướng thẳng tới Bệnh viện 121, ở đây hiện có tất cả 31 nạn nhân từ tai nạn sập cầu, trong đó 10 trường hợp rất nặng đang nằm tại phòng Hồi sức cấp cứu, 2 trường hợp khó qua khỏi. Lúc này dù đã thấm mệt, anh em trong đoàn vẫn chia nhau vào thăm hỏi và động viên từng bệnh nhân, có nhiều người xúc động không nâng máy lên chụp được một tấm hình.

    Có một số thông tin nhỏ muốn chia sẻ đó là có một số gia đình hiện đã nhận hơn 100 triệu đồng từ tấm lòng của các nhà hảo tâm nên khi đi làm từ thiện anh em nên cân nhắc những trường hợp khó khăn nhất; và cuối cùng là những bệnh nhân hiện còn nằm tại Bệnh viện 121 cũng rất cần sự trợ giúp của những tấm lòng vàng, nhiều người trong số họ sẽ vĩnh viễn mất khả năng lao động.

    Chúng tôi rời Tây Đô trong cơn mưa phủ kín đường về. Tuy mệt nhưng ai cũng mang lòng thanh thản. Đặc biệt cảm ơn hai thành viên Ngọc Giàu - Quang Liêm đã hết sức nhiệt tình hỗ trợ cho chuyến đi này của đoàn.

    Miền Tây mùa này con nước lên. Thương lắm miền Tây ơi!

    Bài: Linh - L cao @ VNPhoto.net
    Được sửa bởi apham lúc 11:51 AM ngày 03-10-2007
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bổ sung thông tin về trường hợp số 7 do nhóm apham, toanstrong, hienmtd, phanngoc_giau đi thăm

    Gia đình anh Nguyễn Văn Tâm, 38 tuổi
    Vợ bỏ 15 năm nay, nuổi 1 cậu con trai 15 tuổi, học đến lớp 5 thì đi làm kiếm sống. Trường hợp anh Tâm rất thương tâm do mới vào làm được vài tiếng đồng hồ thì cậu sập.

    Dưới đây là danh sách các bệnh nhân đang nằm điều trị tại phòng cấp cứu đặc biệt BV Quân Y 121 mà đoàn đã đến thăm và tặng quà. Các trừơng hợp này nằm bất tỉnh nên đoàn tặng quà cho gia đình đại diện:

    1. Trần Hoàng Tuấn, 32 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long
    2. Hà Văn Huynh, 42 tuổi, công trình cầu CT
    3. Nguêỹn Văn Hoàng, 27 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long
    4. Ngô Thành Thụy, 37 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long
    5. Nguyễn Hoàng Sang, 25 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long
    6. Nguyễn Quốc Trung, 31 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long
    7. Nguyễn Thành Trinh, 29 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long
    8. Võ Văn Phước, 42 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long
    9. Nguyễn Văn Trí, 34 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long
    10. Lê Tuấn Đạt, 24 tuổi, Bình Minh, Vĩnh Long

    Ngoài ra đoàn đã đến 20 giường bệnh để tặng quà cho 20 gia đình đang có nạn nhân nằm điều trị trong vụ tai nạn, các bệnh nhân này theo lời bác sỹ trưởng khoa là có tiến triển tốt và sẽ xuất viện sớm.
    Được sửa bởi apham lúc 11:01 AM ngày 03-10-2007
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    10-03-2005
    Bài viết
    1,555
    Woow, xin cám ơn mọi người, cám ơn tấm lòng của tất cả các bạn, và hy vọng rằng, công tác từ thiện sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, để trở thành một tiêu chí... chỉ sau tiêu chí "Nhiếp ảnh" của web chúng ta, và Vnphoto ngày càng thể hiện được là một tổ chức xã hội ".... Cho mọi người".

  5. #5
    Tham gia
    11-03-2005
    Bài viết
    433
    cám ơn Apham và các bạn đã rất nhiệt tình trong công việc đầy ý nghĩa này.
    .
    Được sửa bởi MarketingMaster lúc 01:18 PM ngày 03-10-2007

  6. #6
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551
    Rất vui khi chuyến cứu trợ đã tổ chức chu đáo và thành công!
    Hôm qua các bác quá vất vả vì nghe nói là mưa suốt ngày và đường rất khó đi, xém chút là xuồng chở đoàn bị sự cố giữa kênh.... Đói , lạnh, mệt suốt ngày nhưng các bác vẫn hoàn thành xuất sắc công việc!
    Xin đặc biệt cám ơn 2 thành viên mới của ĐBSCL Quang Liêm và Ngọc Giàu! Các bác đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức trong suốt thời gian qua !
    Cám ơn các bác !
    Được sửa bởi huynhphuchau lúc 11:00 AM ngày 03-10-2007

  7. #7
    Tham gia
    03-03-2007
    Location
    HCM
    Bài viết
    406
    Ôi....VNPT hay thật :up:

    Cả đoàn nhà mình, chắc là vất vả lắm đây. :wub: :wub:

  8. #8
    Tham gia
    04-07-2007
    Bài viết
    134
    cám ơn đoàn cứu trợ nhiều. T

  9. #9
    Tham gia
    30-08-2006
    Location
    Sai Gon
    Bài viết
    9

    Bổ sung thông tin

    Có một gia đình chúng tôi gặp ngay tại sân UBND xã Mỹ Hòa khi họ lên xã làm giấy báo tử cho người thân. Gia đình này ở rất xa (theo lời chú Mười - cán bộ cựu chiến binh xã) nên chúng tôi không tới tận nhà được
    Được sửa bởi apham lúc 12:08 PM ngày 03-10-2007

  10. #10
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    San Jose, California
    Bài viết
    4,061
    Cám ơn apham, Liêm, Giàu và các anh em VNP đã đưa tình cảm thành viên VNP đến với bà con Cần Thơ.
    apham ơi, sao không thấy hình ?
    "Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"

Trang 1 / 6 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Chuyện không vui trên những chuyến Taxi
    By giangduydat in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 19-08-2011, 01:00 PM
  2. Mẫu không chuyên của em trong chuyến đi Đà Lạt!!
    By dzuinguyen in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 04-09-2010, 01:15 PM
  3. Chuyển B&W toàn bộ bức hình nhưng giữ lại 1 phần ko chuyển ?
    By tranphuloc in forum Kỹ thuật Hậu kỳ - Studio - Phòng tối
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 04-09-2010, 01:13 PM
  4. Chuyện hai người!
    By hoangnl_fpt in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 01-04-2008, 09:14 PM
  5. 1ds mark II - và câu chuyện của những kẻ nhiều chuyện.
    By KhoanTuong in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 12-08-2007, 02:38 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •