Cuối tuần rồi, mọi người qua nhà bé Như chơi. Hè sắp đến rồi, bé Như đã thi xong hết học kỳ II của lớp 1, rảnh rỗi nên được dẫn đi bơi thường xuyên. Chính vì thế bé đen thui thùi lùi, ai trông thấy cũng bật cười vì bé đen hơn cả ba của bé nữa. Mình an ủi bé: "Con còn trắng hơn cục than mừ." Bé cười lỏn lẻn.
#29. Được ông Ngoại tặng bộ sách lớp 2, bé thích lắm, ngồi vào bàn giở ra xem.
************************************************** **************
Phòng của bé toàn là đồ chơi. Giường của bé cũng toàn là đồ chơi. Ông Ngoại của bé chọc: "Bây giờ ông Ngoại muốn nằm nghỉ thì nằm ở đâu hả con?" Bé nhanh nhảu trả lời: "Để con dọn giường cho ông Ngoại nằm nha." Rồi bé lùa đồ chơi của bé từ trên giường xuống dưới đất. Ôi cháu tôi!
#30. Ông Ngoại và cháu Như.