@ganhi05, amethystHD: Hai bác post ảnh con cháu và những câu chuyện về bọn trẻ tiếp đi ạ.
************************************************** ********************
Tháng 10 ngọt ngào... bởi vì tháng 10 có sinh nhật của hai đứa cháu cưng của mình: bé Như và bé Khoa. Rất tiếc là mình không có đem máy đi sinh nhật bé Khoa nên không có chộp tấm nào. Mình chỉ chộp các bé nhân dịp sinh nhật bé Như thôi hà.
#7. Bánh sinh nhật bé Như (dòng chữ ghi: Happy birthday bé Biết Tuốt, vì bé Như ở nhà tên Biết Tuốt).
************************************************** ********************
#8. Ba bé Như giúp bé cắt bánh nào. Thêm một tuổi là lớn hơn một chút đấy nhé, bây giờ bé Như đã 6 tuổi rồi đấy, không còn bé tí như hồi 5 tuổi đâu ;)
************************************************** ********************
Trước sinh nhật, ba bé Như có hỏi bé: "Con muốn tổ chức sinh nhật ở đâu?" Bé trả lời: "Con muốn tổ chức sinh nhật ở nhà hàng 5 sao." Ba bé cười quá chừng. Cuối cùng, với sự đồng ý của bé, ba bé chọn nơi tổ chức sinh nhật cho bé là một nhà hàng buffet của Nhật.
#9. Bé Như đứng trước cửa nhà hàng.
************************************************** ********************
#10. Sinh nhật bé Như thì không thể thiếu bé Lĩnh được (hai bé thân nhau lắm lắm).
************************************************** ********************
#11. Và dĩ nhiên là không thể thiếu em út Khoa. Nhìn hai chị em ôm nhau thắm thiết trông dễ thương làm sao!
Phải nói Út Khoa của mình lém lỉnh vô cùng. Tuy đôi lúc bé còn nhõng nhẽo, nhưng những lúc không nhõng nhẽo thì lại cực kỳ đáng yêu. Trò chuyện với bé, chơi với bé... đôi khi người lớn phải phì cười trước phản ứng nhanh nhạy của bé. Cách đây hai tuần, đại gia đình mình hẹn nhau về ăn đám giỗ ông Ngoại của mình. Ba của mình (là ông Ngoại của bé) ẵm bé mỏi tay nên đặt bé xuống cái bàn có vương mấy lá bài của đám con nít chơi ngày hôm trước để lại. Ba mình cũng làm bộ chơi bài với bé, cầm một lá trên tay, thấy lá bài 3 cơ nên thảy xuống kêu to: "ba". Bé cũng bắt chước, cầm một lá bài lên, cũng thảy xuống và kêu to: "mẹ". Khỏi phải nói là ba của mình cười đến mức nào.
#12. Bé Khoa đang ngồi ghế thì bị chộp hình nè.
************************************************** ********************
#13. Lần này bé Khoa đã cảnh giác, mà còn đe dọa "photographer" nữa chứ ;)
"Bắt gặp Má Tư chụp hình lén con nha."
************************************************** ********************
#14. Bé Khoa chưa học võ bao giờ mà biết múa võ cơ đấy. Mình hỏi bé: "Con múa võ gì vậy?" Bé không đáp gì. Mình hỏi: "Có phải con múa võ cua võ còng không?" Bé cười hắc hắc... vui ghê
Bé Lĩnh và bé Như chỉ cách nhau một tuổi nên chơi thân nhau lắm. Bé Lĩnh lớn tuổi hơn, lại có thân hình to lớn, còn bé Như thì nhỏ con. Thế mà theo vai vế thì bé Lĩnh phải kêu bé Như là chị 2. Mỗi lần đi đâu chơi, người lạ nghe một thằng nhóc to con kêu một bé gái nhỏ con một điều cũng chị 2, hai điều cũng chị 2 đều phì cười.
#15. Hai chị em.
Tiếp tục lên ảnh. Những anh này được chụp khi nhóc bị lên đậu. Chụp bằng lén A50 f1.4 pentax
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
Quà của bác Hai
Dept of field, dept of live.
Flickr
@ganhi05: Nhóc bị lên đậu, thấy thương quá.
@amethystHD: Bác chộp được khoảnh khắc sung sướng tuyệt vời của cháu khi nhận được quà. À, mà bạn có kêu cháu diễn không vậy?
Cuối tuần rồi mình có dịp chộp 3 đứa cháu cưng.
#24. Bé Lĩnh lớn nhất nên thường bày trò nhiều nhất.
************************************************** **************
#25. Bé Như tuy thích chơi siêu nhân, bận đồ phong cách tomboy, nhưng đôi lúc cũng dịu dàng lắm.
************************************************** **************
#26. Bé Khoa chơi là chơi hết mình, đến nỗi mặt mày tay chân lấm lem bụi đất.
Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 04:30 PM ngày 12-04-2013
Mình bảo: "Tụi con đứng thẳng hàng cho má Tư chộp hình nha." Mấy bé ngoan ngoãn xếp một hàng. Nhưng bé Khoa đứng cao quá, che mất mặt của bé Như. Mình nói: "Khoa ngồi thấp xuống kẻo che mất mặt chị 2 đó con." Bé Khoa bèn ngồi sụp xuống. Nhưng bé ngồi thấp quá, mình đề nghị: "Khoa nhổm người lên cho cao xíu đi con." Bé Khoa tuyên bố: "Hoy, con hổng chụp nữa đâu." Rồi bé Khoa chạy đi chỗ khác. Hai bé kia cũng chạy theo, để lại mình ngơ ngác cầm máy sẵn sàng chụp mà không biết chụp ai, vì mẫu mất tiu rồi. Công nhận mấy mẫu nhí này... chảnh dễ sợ. Cũng may mình có kịp chụp một tấm. Chủ yếu chộp mấy bé mà xem hình thấy cây tre nét hơn thì phải
#27.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)