Toàn hàng khủng, như lạc vào thế giới khác
Toàn hàng khủng, như lạc vào thế giới khác
Em chỉ chụp bằng cái Canon M3 với cái pancake thôi chứ khủng gì đâu bác ui. Bác mới chơi Sony A6000 thì chụp và lên hình đi.
Em đang định thử con Canon M5 thì nó lại ra con M6 mà con này chỉ bớt cái ống ngắm điện tử thôi nên rẻ hơn 100 USD so với M5.
Dạo này sao không thấy bác Amazone... lên hình ta.
IMG_7829 by Dong's Digital Pictures, on Flickr
chắc phải hẹn các bác 1 bữa off macro quá. Hình ảnh dạo này toàn cơm nguội
Hẹn nhau thì chắc khó bác ui, em thì thỉnh thỏn nổi hứng mới chạy ra ngoài chụp 1 mẻ hình thôi, em chơi xuất quỷ nhập thần cho nó huyền bí chút xíu ;-)) Đi chụp 1 mình ít bị phân tâm.
IMG_7848 by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Em cảm ơn bác Tran Cuong đã xem ảnh, bác có thể cho em biết đẹp là đẹp ở chổ nào hông?
Chụp hoa lá hoài cũng dần dần ngộ ra được 1 chút ít tâm pháp ;-)
IMG_7550 by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Cảm ơn bác đã động viên. Thông thường em xoay góc máy tứ phía, 5 phương 8 hướng cho đến khi nào thấy chủ thể vừa ý trên màn hình thì em mới bấm.
IMG_7864 by Dong's Digital Pictures, on Flickr
có 1 tấm cũng gần gần giống của bác.
[IMG]IMG_1168 by T.C & Nature photography, on Flickr[/IMG]
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)