IMG_8356 by Dieu Dong Luong, on Flickr
@dongdigipics: haha, sorry bác. câu nói về nhà tù của bác hàm ý quá, e trả lời theo ý e 1 xíu, hơi liên quan đến chính trị, bác nếu chưa thấy chuẩn thì chữa lại j e
"Nhà tù lớn nhất thế giới là nơi con ng k0 có tự do và nhân quyền"
Ah, mấy bông hoa đó là sen đá phun sơn đó bác, nhìn ngồ ngộ hen
Linh tinh by Paul Nguyen, on Flickr
Trái thông báo hiệu mùa Giáng Sinh đang đến.
Về khái niệm nhà tù, em chưa nói đến chuyện nơi nào có tự do hay có đầy đủ quyền con người hoặc những nơi không cho phép con người thực thi quyền con người 1 cách đầy đủ và hoàn chỉnh theo công ước quốc tế...đó là đề tài khác. Em thấy khái niệm nhà tù bây giờ nó đã được mở rộng hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước, ngày xưa chúng ta chỉ nghĩ đến nhà tù như là khám chí hòa hay nhà tù Côn đảo... chỉ gói gọn trong vài héc ta hay vài chục héc ta, ngày nay cái khái niệm nhà tù đã đựoc mở rộng ra thành hàng ngàn héc ta, hàng trăm ngàn héc ta, có thể là cả thành phố là nhà tù, có thể biến mỗi căn nhà thành 1 xà lim và có thẻ cầm tù một nước nếu cần ! bác có thấy như vậy không? Bác có thấy người ta có nhốt tù hàng triệu người 1 lúc không?
IMG_8217 by Dongdigipics' Gallery, on Flickr
@dongdigipics: theo e nghĩ thì con người quan trọng nhất là tự do, về tinh thần và cả thể xác, nếu 1 trong 2 yếu tố này bị xâm phạm thì cũng có thể xem như sự cầm tù. Cầm tù thì có 2 loại, cầm tù thể xác và tâm hồn. Và sự cầm tù này có thể mở rộng phạm vi 1 quốc gia, nh quốc gia, và thậm chí cả 1 dân tộc. E thử dùng cách nghĩ của mình để trả lời câu của bác. Dĩ nhiên là có, hàng triệu ng và có thể nhiều hơn đang ở trong nhà tù bác ạ
Linh tinh by Paul Nguyen, on Flickr
Paul Getty Museum by Paul Nguyen, on Flickr
IMG_4862 by Dieu Dong Luong, on Flickr
IMG_8318 by Dieu Dong Luong, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)