@dongdigipics: nó k0 phải bó củi đâu bác, nó là cái hàng rào kẽm dc gắn mấy cái thanh gỗ đó, e thấy màu lên hay hay nên e bấm máy thui bác ah. Bác chụp macro vs close-up đẹp quá
The Arboterum LA by Paul Nguyen, on Flickr
@dongdigipics: nó k0 phải bó củi đâu bác, nó là cái hàng rào kẽm dc gắn mấy cái thanh gỗ đó, e thấy màu lên hay hay nên e bấm máy thui bác ah. Bác chụp macro vs close-up đẹp quá
The Arboterum LA by Paul Nguyen, on Flickr
Arboretum LA by Paul Nguyen, on Flickr
Arboretum LA by Paul Nguyen, on Flickr
The Arboterum LA by Paul Nguyen, on Flickr
Xem tấm hình này mình thích lời ghi chú trong tấm card nhỏ để dưới đồng hồ cổ cũ. Chắc là nhiều người cầm lên hay sờ mó nó nên người chủ cửa hàng mới ghi cầu đó hén ! Lovely to look at lovely to hold but if you break it, considered it sold. Thâm quá chừng luôn ! có nghĩa là ....nếu bạn làm bể nó thì coi như bạn đã mua nó hả ?
IMG_4254_1_GF by Dongdigipics' Gallery, trên Flickr
Được sửa bởi dongdigipics lúc 05:38 PM ngày 30-10-2018
@dongdigipics: dạ chuẩn bác, nếu làm hư hỏng là mình đền cho ng ta. Câu nói rất nhẹ nhàng, vừa mang tính quảng cáo, vừa nhắc nhở khách hàng phải nhẹ tay và có trách nhiệm nếu làm hư hỏng hàng hoá Lần đầu e đi chỗ đó, e cũng chú ý đến card nhỏ này, cũng có cảm nhận thật thâm thuý bác ạ Lại vẫn câu nói ấy nè bác
Arboretum LA by Paul Nguyen, on Flickr
Tấm này thì chỉ thích câu "Pumpkin kisses and harvest wishes" thôi
Liên khúc hoa bát tiên
IMG_4200_1_GF by Dongdigipics' Gallery, on Flickr
IMG_4199_1_GF by Dongdigipics' Gallery, on Flickr
IMG_4195_1_GF by Dongdigipics' Gallery, on Flickr
@dongdigipics: e thấy bác có vẻ sâu sắc, chú ý mấy cái nhỏ nhỏ hay hay nè
Arboretum LA by Paul Nguyen, on Flickr
Em có sâu sắc gì đâu bác, thật ra thì những cái nho nhỏ nó có ý nghĩa quan trọng hơn những cái to lớn nhiều đó mà. Bác thử xem bên Singapore nó sạch sẻ từ dưới chân cầu đến góc toilet công cộng thế mà họ chẳng giám xây một tượng đài nào, nhưng ở ta thì dân chúng còn lầm thang, khốn khó, bệnh viện thì thiếu thốn thuộc hàng bẩn nhất thế giới, thực phẩm cũng không đảm bảo vệ sinh an toàn, quá nhiều người dân chưa có nhà cửa, trường học quá tải, đường xá ngập kẹt (vụ chống ngập làm nữa vời rồi bỏ phế ở đó làm tốn hết 10 ngàn tỷ của dân đó) ..., ấy thế mà lãnh đạo ta cứ đòi xây tượng đài ngàn tỷ với nhà hát giao hương 1 ngàn 500 tỷ nữa chớ ! lại thế mà vẫn cứ cố gắng vòng vo lý sự là rất cần thiết cho người dân ! kaka , bởi vậy người ta có câu nói là đã nghèo mà còn sang như đĩ là vậy.
IMG_4260_1_1_GF by Dongdigipics' Gallery, trên Flickr
Được sửa bởi dongdigipics lúc 10:22 AM ngày 02-11-2018
chuẩn lắm bác, lãnh đạo Việt Nam vơ vét cho họ thui bác, qua bên US, con cái họ mua nhà cả triệu đô đến mức ng bản địa còn thấy sợ cho cái độ giàu có và chuẩn chơi ngông. Tk ngân hàng toàn vài trăm ngàn mỗi tháng thì bác hiểu tiền đâu ra là vầy, tiền dân. Họ bày ra tượng đài này, dự án kia vơ vét của dân. Đường sá hư hỏng họ bắt dân góp, nh vùng nông thôn trẻ e phải vượt lũ, k0 có cây cầu tử tế mà đi nhưng họ sẵn sàng khống các dự án to để ăn chặn. Tiền thương binh liệt sĩ cũng k0 tha. Người nghèo thì càng nghèo, k có chế độ j, chỉ bik thu mà chẳng bik lo cho dân bác ah. Có thực tế đi nc ngoài ms hiểu là họ mị dân ntn, nói mà k0 làm, nói chung chỉ thấy dân nghèo là khổ thui bác:(
Mà k0 phải chỉ Việt Nam, bên US cộng đồng ng Việt Nam mình cũng chuyên ăn chặn tiền đồng hương, bày cái này cái kia để ăn bớt, rất tiếc đó là bản chất rùi. Thấy cộng đồng ng Đài Loan, Sing, Korea, Thái ms hiểu dân mình thua tất cả về tư cách và tinh thần dân tộc:(
Arboretum LA by Paul Nguyen, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)