Được gửi bởi
thuytram_dep
Hôm nay em lại viết tiếp vụ AF và MF nhé...
Người chụp bằng AF nghĩ về người chụp bằng MF:
+ Có cái quái gì mà cứ xoay xoay với vặn vặn, vẽ chuyện, chỉ tổ tốn thời gian, thời đại công nghệ máy tính và điện tử phát triển ầm ầm mà MF chi cho cực vậy.
+ Hay là các bác chụp MF cho có vẻ "nguy hiểm", làm cho có vẻ gì đó rất ư là "nghệ sỹ" với nghệ thuật...
+ Chắc thân máy của các bác lấy nét AF chậm quá nên dùng MF luôn cho rồi
+ Khắc phục ống kính lỗi front/back focus nên dùng MF cho chắc ăn
+ Ít xèn nên chơi mấy cái ống củ rích...
Người chụp bằng MF nghĩ về người chụp bằng AF:
+ Lấy nét bằng motor lấy nét trên ống kính, hoặc hệ thống lấy nét trên thân máy chưa chắc là chính xác đâu nhá, coi vậy chứ không phải vậy đâu, máy mà, có sai sót là chuyện đương nhiên
+ Chúng tôi chả có gì mà tỏ vẻ nguy hiểm hay nghệ sỹ gì hết, có chăng là dân chụp AF như các anh mới tỏ vẻ nguy hiểm với ống kính đời mới này nọ với thân máy có hệ thống lấy nét khủng
+ Dùng ống MF thì vẫn lo canh cánh vụ front/back focus do adapter gây ra nhé, ở đó mà tinh vi
+ Ai bảo mấy cái ống kính Leica / Zeiss / Schneider là rẻ tiền nào, toàn đắt giá hơn ống cùng loại của AF đấy nhé
+ Dùng AF chỉ tổ ức chế, chả có gì đặc biệt khi nói về khoảng khắc hết, cứ bắn soạt soạt liên tục về rồi xử lý sau