Được gửi bởi
otkhongcay8x
1. Máy ảnh bây giờ rất phổ biến, mọi người đều dùng nó để ghi lại những thông điệp hay ý nghĩa gì đó, chỉ có số ít, khoảng 250 ngàn người mà có thể hơn nửa của số này không tham gia nữa) quá quan tâm đến những điều khác hơn cả ý nghĩa của tấm ảnh (cũng có nhiều khi chả quan tâm gì đến nội dung bức ảnh).
=>>Thanks Nắng Vàng vì đã hiểu đc ý nghĩa thông điệp trong đoạn đầu mình muốn truyền tải trong khi 1 số bạn khác thì vẫn đang hiểu lệch và cho rằng mình đang coi thường kĩ thuật nhiếp ảnh. ^^ ai mà chả hiểu bạn muốn nói quái gì với ý này, chỉ có bạn là không bít rằng đây là vấn đề mọi người đều đã rõ
2. Có những anh tự gắn cho mình 1 mỹ từ gì đó, đọc nghe hơi phản cảm; nhưng người khác gọi mình như thế, lại là chuyện quá bình thường (thì chả có gì để nói, câu này mình thấy nó luẩn quẩn quá).
=>> cái này ko có j khó hiểu hết. Bạn cứ nghĩ thế này, 1 người khen bạn đẹp thì bạn nên tự hào vì đó là lời ban tặng của người khác dành cho bạn. Nhưng nếu bạn tự nhận mình đẹp, thì có nghĩa là "bạn đang tự tin thái quá". Suy luận tương tự như thế cho từ "photographer" ^^ dùng từ photographer thì có gì là sai, nó vẫn có nghĩa là "người chụp ảnh" thôi mà??? nếu xét nghĩa khác thì là "người kiếm sống bằng nghề chụp ảnh".. thế thôi, thì có gì là sai ở đây???? từ này đâu có phải để chỉ "người chụp ảnh đẹp" đâu mà bảo những người chụp ảnh "xấu" dùng thì thành "tự tin thái quá"!!!
phần đỏ là phần mình muốn nói đầu tiên.
thứ hai, việc bạn lấy ví dụ tấm ảnh "em bé napham" - tác giả Nick Út: đó là ảnh phóng sự chiến trường, yêu cầu khác hẳn với thể loại nhiếp ảnh khác, bạn lấy làm ví dụ là "khoảng khắc quan trọng hơn kỹ thuật" thì e rằng hơi quá, vì đơn giản là "nó cần khoảng khắc".. tuy nhiên, để chụp được những tấm ảnh phóng sự chiến trường tốt như thế thì người chụp đó phải là tay máy lão luyện, nắm rất chắc kỹ thuật rồi. Đâu phải ai cũng chụp dược ảnh "phóng sự đời thường" dễ coi đâu...
còn 1 cái nữa, bạn nên đọc kỹ lại những comment của các bác trên, vì mình cảm giác là bạn hoàn toàn ko hiểu những gì những bác ấy nói...
Tìm chút thanh bình còn sót lại trong cuộc đời đầy bon chen