Cái này chính xác gọi là GATO rồi! )
Cái này chính xác gọi là GATO rồi! )
Hôm nọ đọc trên blog yahoo, mình đã comment rồi nhưng em í xóa.
Nói chung là em Ớt vẫn không chịu mở đầu ra để học hỏi. Member mới hay cũ, cầm máy ảnh lâu hay mau, có khá nên nổi hay không cũng là nhờ chịu học hỏi.
Ngoài lề tí, Văn chương em í cũng nhạt, mãi mãi chỉ ở tầm Mực Tím với blogger thôi. Giờ thì show bít sâu biết gì đó.
Mây ở đầu ô mây lang thang
Ôi, chật làm sao góc phố phường...
Quang Dũng.
Mình chậm cập nhật bài quá, chủ đề hay ho thế này mà ko phát hiện ra =))
Công nhận bạn chủ thớt này giỏi thiệt, bạn chụp hết cho cái HỒN và phủ nhận tất cả các yếu tố kỹ thuật.
Nhưng bạn ấy quên (or ko hiểu) là cái HỒN hay cái KHOẢNH KHẮC đó ko phải tự dưng nó tòi ra đâu. Đều là do HỌC cả đó. Học đây ko chỉ hạn hẹp ở khía cạnh ôm cuốn sách mà đọc, học còn có thể dưới nhiều dạng khác như nhờ chụp nhiều, nhờ sự chỉ bảo của những người đi trước hay nhờ sự bổ sung của các môn học khác (với NA có thể là mỹ thuật và hội hoạ...). Chứ đừng nói là các kỹ thuật ko quan trọng.
Đồng ý là có những bức ảnh chả có cái quéo gì đẹp về thông số và sử dụng kỹ thuật cả, nhưg nếu phân tích kỹ trong đó nó cũng bao hàm nhiều kỹ thuật trong đó đó, có cái là người chụp đã nhuần nhuyễn tới độ thành phản xạ rồi.
Nói chung Ớt này làm xấu mặt 8x quá, trẻ trâu điển hình (dù cũng chẳng còn trẩu tre nữa).
Bác Ớt này bị quật mồ tổng xỉ vả liên tục. Chết cũng không yên nữa, haizz...thật là tội nghiệp quá đi.
Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....
im lặng và cấm máy lên ... chụp :D cãi nhiều làm gì các bác
Càng về sau, càng thấy các bác bỏ bóng đá người nhiều quá
Đọc lại cái thớt này thấy mấy pa như các mẹ bên webtretho bàn về chuyện sao và sô bít vại !
FE 10-17/18-135/28-80/150-450/80-320/150-450/15/35/40/43/77/100/AFA 1.7x
K-1/K-5/Z-1/ZX-5/ZX-L/ZX-7/K 1000/MX
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)