Cuối cùng chuyến đi hai ngày một đêm cũng gần hết. Mọi người trên xe đang rôm rả chuyện trò dường như chuyến đi vừa mới bắt đầu. Tranh thủ những cảm xúc của chuyến đi còn đầy ắp, Tana đại điện nhóm mở chủ đề để mọi người chia sẻ những khoản khắc, cũng như cảm xúc của chuyến đi...
Cũng đã khá lâu, nhóm không tổ chức chuyến đi xa nào, nhân dịp đón lại một người anh thân yêu trong nhóm về chơi, một chương trình được lên chớp nhoán trong vòng một tuần với khá nhiều liên hệ, thiết kế, thảo luận, thay đổi... để rồi 4h sáng ngày thứ bảy, cả nhóm bắt đầu nhổ neo ra khỏi Sài Gòn cho một chuyến đi cùng mọi người. Có thể nói đây là một chuyến đi với khá nhiều tùy biến, khác với những lần tổ chức trước. Có lẽ chính vì điều đó, mọi người ai cũng đồng ý với tiêu đề Lòng hồ Trị An, chuyến đi... và nỗi nhớ.
Xin lấy một tấm hình chụp trộm một người anh trong nhóm để khơi mào cho chủ đề của nhóm chuyến này.
Tấm hình kỷ niệm chụp chung tất cả các thành viên trong chuyến đi