Trang 2 / 18 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 179

Chủ đề: Nhóm MA-Lòng hồ Trị An, chuyến đi... và nổi nhớ

  1. #11
    Tham gia
    09-06-2008
    Location
    Saigon
    Bài viết
    1,858
    @chungck: anh Chung làm em bé cái lầm... Cứ nghỉ là bạn nào đó chứ ai ngờ là ông anh của mình. Hahahaha... té ra biết mặt mà không biết nick. Thật là mắc cở quá đi... Hahaha

  2. #12
    Tham gia
    19-09-2010
    Bài viết
    96
    Hi hi ...cầm lầm mới nhớ lâu Tana nhỉ!!!
    @ Bimxu: Cảm ơn bác nhé!
    Được sửa bởi chungck lúc 05:42 PM ngày 23-07-2012

  3. #13
    Tham gia
    07-01-2007
    Bài viết
    103
    # 7 : BẾN ĐỢI

    [/url]


    thấy anh em lên thành ra mình gắng theo cho khỏi mất lửa còn đọng theo chuyến đi hôm qua . hi...hi... không đi thì tiếc ... đi theo bác thông reo thì mệt...
    Được sửa bởi manhhung301 lúc 08:39 PM ngày 26-07-2012

  4. #14
    Tham gia
    19-09-2010
    Bài viết
    96
    8# Em trả bài tiếp đây:
    Vá lưới

  5. #15
    Tham gia
    12-04-2009
    Bài viết
    515
    Các bác làm hình nhanh và đẹp quá, em chịu ! Xin được góp vui vài tấm.

    9/ Nhà bên hồ.



    10/ Đón ánh mặt trời.



    11/ Cỏ cây mây nước và nắng gom vào một tụ gọi là "cỏ chân mây".


  6. #16
    Tham gia
    09-01-2012
    Bài viết
    136
    #12:
    Được sửa bởi le_phong lúc 09:21 PM ngày 23-07-2012

  7. #17
    Tham gia
    29-03-2010
    Bài viết
    402
    Chào cả nhà ! Về ngủ như chết...hôm sau làm bù việc mụ cả đầu...
    Tối vào net ...xem hình các Bác chia sẻ sướng lắm ! lúi húi mãi được 2 tấm góp vui với anh em.

    #13, Nhịp điệu bình minh.




    #14, Lướt vào mây sớm.
    Được sửa bởi thong reo lúc 10:02 PM ngày 23-07-2012
    Huy hoan gội nắng hanh vàng
    Lắng trong thu sớm, gió ngàn...thông reo !

  8. #18
    Tham gia
    19-09-2010
    Bài viết
    96
    15#
    Xúc mây

    Được sửa bởi chungck lúc 10:24 PM ngày 23-07-2012

  9. #19
    @Nhóm MA: là người mới, cả trong nhiếp ảnh lẫn ở vnphoto, tôi hân hạnh được dự cùng nhóm MA chuyến đi Lòng hồ Trị An, cảm ơn các anh em và đặc biệt bác trưởng nhóm Thông Reo đã thiết kế một chuyến đi thú vị và đọng lại trong tôi nhiều 'nỗi nhớ'...

    # 16 Lênh đênh




    Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh đây đó !
    Ngọn sóng đời sao khó cho dừng,
    Bao giờ gặp được bến ngừng ?
    Bão giông dồn dập chưa ngưng một lần !

    - Việt Dương Nhân -
    Được sửa bởi vy.vy lúc 10:06 PM ngày 23-07-2012

  10. #20
    Tham gia
    29-03-2010
    Bài viết
    402
    @chungck : Chùm ảnh khởi đầu của Bác thật đẹp ! Mình rất thú vị với #15 -Xúc mây..vì ý tưởng.Chờ những chia sẻ khác của bác.
    Quote Được gửi bởi chungck View Post
    Xúc mây

    @vy.vy :#16-Lênh đênh: Chiếc thuyền lá mong manh trong mặt hồ mông mênh dưới bầu trời đầy mây xám ...cùng với 4 câu thơ kèm...làm mình lay động biết bao. Cám ơn Bác đã chia sẻ! Trân trọng !
    Huy hoan gội nắng hanh vàng
    Lắng trong thu sớm, gió ngàn...thông reo !

Trang 2 / 18 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •