#30
Đua xe :
#31
Và xe hư thì...sửa xe (Tấm này vội quá nên lấy phone ra chụp, nhưng đôi khi nhờ vậy mới có những khoảnh khắc đẹp dù chất lượng ảnh không đẹp lắm - mong các bác thông cảm)
#30
Đua xe :
#31
Và xe hư thì...sửa xe (Tấm này vội quá nên lấy phone ra chụp, nhưng đôi khi nhờ vậy mới có những khoảnh khắc đẹp dù chất lượng ảnh không đẹp lắm - mong các bác thông cảm)
Cám ơn các bác đã giao lưu...
Con gái lớn của bac New Farmer dễ thương và nhìn rất thông minh. con trai thì y chang bác.
@ACNN: Nhìn con trai giống bác quá. cháu gái lém lỉnh lắm
@HaiVh: hình của bác rất tự nhiên và dễ thương. chỉ có 1 nhược điểm nhò là điểm focus chưa chính xác, chưa rơi vào đôi mắt. nhưng chụp trẻ con thì cái này cũng là bình thường
@Carot: hình dễ thương lắm tuy góc chụp chưa thuận lợi... để làm nổi bật chủ thể do backlitgh quá mạnh
@Fz28: hình chụp điện thoại có khác hen... tuy nhien khoảnh khắc là đáng quý nhất
Hôm nay mình giới thiệu những ảnh đầu tiên mình chụp bằng Nikon D7000.
Vì lúc đó mới mua máy nên cũng chưa rành thiết bị...
# 33
#34
Lúc mới cầm máy mình rất thích chụp cận cảnh... nói chung khong có khai niệm bố cục là gì...
#35
Mình lại thêm vài tấm baby đây. Hình được chụp tự nhiên để bắt được những khoảnh khắc của baby
và đây là gia tài quí nhất của đời em: Gấu mẹ và gấu con..
tâm #15 cua bac DC DOAN đẹp lắm...rất ấn tượng
HÌnh dễ thương lắm bác Blaoxanh. tấm đầu hình như tay hơi rung?
những khái niệm về WB và màu sắc lúc này là những thứ xa lạ với mình...
#39
Bac AdamVo post tấm sau quá ấn tượng, heee... tay nghề Bác đã lên tầm rùi đó, tấm đầu nét nhưng em giam độ phân giải nhìn như uot nét. hehe..
ah, quên nhắc Bác AdamVo là đừng đánh Flash thẳng vào mắt baby nha, hại mắt bé lắm.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)