Xin chào các bác. Mới gia nhập Vnphoto thôi mà em đã phải bớt ăn, ngủ, nghỉ, nghịch để đi chộp ảnh gửi lên cho các bác xem rồi. :gathering
Mong các bác phản ánh cật lực để em có thêm sức mà chộp tiếp!
Không biết đã có ai gửi hình Praha chưa nhưng em cứ xin phép gửi "tiếp"
Thật ra em chỉ chụp loanh trên "Cầu tình" và nhòm lên Thành Cổ mà thôi.
Trước tiên em xin giới thiệu mấy ông bạn "đường phố" của em (lần nào đi cũng gặp và bị xin thuốc lá :lol: )
#1
lần này gật gù nên thoát vài điếu :shifty:
#2
thêm 1 anh nữa đang nằm chiêm bao, mơ đi xe thể thao, nhà tầng cao..thích ăn bánh bao :lol:
#3
riêng 2 anh này thì tiếng gì cũng nói được (tiếng Đức, Anh, Tiệp ...cả tiếng Tàu :lol: ) nên phải "ôn bài" đêm khuya --> 1 bao thuốc đi tèo
#4
#5
Mình đang đi trên cầu tình... chẳng hiểu sao người Việt mình lại đặt cho là "Cầu Tình"... khi mà tên nó dịch thẳng ra là cầu Karel
#6
Cái này chụp xong em cũng choáng :pc: chẳng hiểu ra sao. Nếu không nhầm là chụp áng Trăng dưới sông Vltava chân "cầu tình" thì phải
#7
Đang hí hóay chụp thì em nghe vang vảng đâu đây tiếng khóc :lol: hóa ra ông "nghệ sĩ" hát rong này đang cao trào nghêu ngao
#8
Sàn nhảy disco 4 tầng dành cho mọi lứa tuổi, tầng lớp. Sàn này thu hút bao nhiêu khách du lịch vào rất nhanh, ra cũng rất nhanh :lol:
#9
#10
#11
đây là 1 trong rất nhiều bức tượng được dựng lên trên cầu tình ... mỗi bức tượng là 1 hình, thể loại, màu mè khác nhau v.v..
#12
Mấy con chim em chụp. tự nhiên đang đậu lại bay làm nhòe hết nhưng nhìn kỹ lại thấy hay :lol: chim Bốc Khói biến mất
#13
đang tìm giải quyết nỗi buồn thì em đã đứng dưới chân Cầu Tình cạnh bờ sông, chụp luôn :wub:[/SIZE]